Việt Nam

Nhận trái đắng phút cuối, ĐT Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước đối thủ cứng

Đội tuyển U16 Việt Nam đã có trận đấu ra quân tại tại giải giao hữu CFA Team China 2025 gặp Australia và đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã phải nhận trái đắng từ đối thủ mạnh hơn.

 

U16 Việt Nam đã bắt đầu hành trình tại giải giao hữu CFA Team China 2025 bằng trận đấu đầy thách thức trước U16 Australia vào ngày 28/5. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Cristiano Roland thử nghiệm với lứa cầu thủ mới sinh năm 2009-2010.

Mặc dù phải đối mặt với sức ép lớn từ đối thủ, U16 Việt Nam vẫn phòng ngự hiệu quả và tạo ra bất ngờ khi Lê Trọng Đại Nhân ghi bàn mở tỷ số trong thời gian bù giờ của hiệp một. Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi các cầu thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu tập trung để hóa giải các đợt tấn công của U16 Australia.

U16 Việt Nam để thua ngược trước U16 Australia.

Tuy nhiên, U16 Australia đã lật ngược tình thế ở cuối trận với hai bàn thắng chỉ trong vòng hai phút. Johnny Pavlovic gỡ hòa 1-1 ở phút 75, và ngay sau đó Jordan Owusu nâng tỷ số lên 2-1 cho U16 Australia bằng pha cứa lòng chân trái đẹp mắt.

Với thể lực suy giảm và thời gian còn lại không nhiều, U16 Việt Nam không thể gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại 2-1. Dù vậy, đây là bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ Việt Nam khi chạm trán đối thủ mạnh đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Sau trận đấu này, U16 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải giao hữu CFA Team China 2025 bằng trận đấu với chủ nhà U16 Trung Quốc vào ngày 30/5. Huấn luyện viên Cristiano Roland và các học trò sẽ cần nhanh chóng rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo.