Người hùng của ĐT nữ Việt Nam khiến châu Á ngả mũ: Chỉ cao 1m52, bước ra từ Hội khỏe Phù Đổng
Ngân Thị Vạn Sự mới đây đã trở thành tâm điểm khi lập cú đúp, giúp đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ 2-1 ở lượt mở màn bảng C Asian Cup 2026.
Hai bàn thắng, một ở phút 30 và một ở phút bù giờ 90+4, không chỉ mang về trọn vẹn 3 điểm mà còn khắc họa đậm nét hình ảnh cô gái nhỏ bé với ý chí lớn lao. Trong ngày ra quân, Vạn Sự đã sắm vai người hùng, mở ra bước đà quan trọng cho hành trình của thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Sinh năm 2001, Vạn Sự là cô gái người Thái lớn lên giữa núi rừng Sơn Lâm (Nghệ An), quen với măng rừng, sắn rẫy và cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Cao chỉ 1m52, cô từng được đồng đội gọi vui là "nấm lùn", nhưng chính thể hình khiêm tốn ấy lại đi cùng nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần không biết mệt mỏi nơi hành lang cánh.
Tài năng của Vạn Sự sớm được phát hiện từ Hội khỏe Phù Đổng, trước khi cô từng bước khẳng định mình và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020. Từ một học trò vùng cao, cô gái ấy dần trưởng thành, trở thành phương án tấn công giàu tốc độ và đột biến của đội tuyển nữ Việt Nam.
Phía sau những bước chạy bền bỉ là ước mơ rất giản dị: đá bóng thật tốt để gửi tiền về sửa lại ngôi nhà cho bố mẹ. Chính khát khao ấy trở thành động lực để Vạn Sự không ngừng nỗ lực, vượt qua giới hạn bản thân qua từng buổi tập, từng trận đấu.
Trước đội tuyển nữ Ấn Độ, cô ghi bàn mở tỷ số bằng cú đặt lòng chân phải tinh tế, rồi ấn định chiến thắng bằng pha ra chân trái quyết đoán dù đã bào mòn thể lực suốt 90 phút. Màn ăn mừng đầy ngạo nghễ theo phong cách của Kenan Yildiz như lời khẳng định: cô gái nhỏ của núi rừng đã sẵn sàng viết tiếp giấc mơ lớn cùng tuyển nữ Việt Nam, hướng đến mục tiêu World Cup 2027.