Dù được tòa án Hy Lạp giảm án nhưng trung vệ Harry Maguire vẫn phải chịu mức án 15 tháng tù treo vì vụ ẩu đả năm 2020.
Trung vệ Harry Maguire của Manchester United vừa bị tòa án tại Hy Lạp tuyên án 15 tháng tù treo liên quan đến vụ bê bối xảy ra trên đảo Mykonos vào năm 2020. Dù vậy, tuyển thủ Anh vẫn khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hy Lạp để bảo vệ danh dự và phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Vụ việc bắt đầu từ tháng 8/2020 khi Maguire bị bắt giữ sau một cuộc ẩu đả xảy ra bên ngoài quán bar trên đảo Mykonos. Khi đó, anh bị kết tội cố ý gây thương tích nhiều lần, chống người thi hành công vụ, xúc phạm cảnh sát và mưu toan hối lộ. Bản án sơ thẩm tuyên phạt 21 tháng 10 ngày tù, nhưng được cho hưởng án treo vì đây là lần vi phạm đầu tiên của cầu thủ sinh năm 1993.
Sau phán quyết ban đầu, đội ngũ luật sư của Maguire lập tức nộp đơn kháng cáo. Theo quy định pháp luật Hy Lạp, việc kháng cáo khiến bản án cũ bị vô hiệu và vụ án phải được xét xử lại từ đầu. Phiên tòa tái thẩm diễn ra tại Syros ngày 4/3/2026, sau nhiều lần bị trì hoãn trong giai đoạn 2023–2025.
Tại phiên xử mới, tòa kết luận Maguire phạm các tội hành hung ở mức độ nhẹ, chống người thi hành công vụ và có hành vi mưu toan hối lộ. Do tính chất được đánh giá ít nghiêm trọng hơn so với phán quyết ban đầu, mức án được giảm xuống còn 15 tháng tù treo, đồng thời khoản tiền phạt trước đó cũng bị hủy bỏ.
Dù vậy, theo thông tin từ BBC Sport, Maguire vẫn phủ nhận toàn bộ cáo buộc và quyết định tiếp tục kháng cáo. Nếu đơn kháng cáo được nộp, phán quyết mới nhất cũng sẽ tạm thời mất hiệu lực. Trung vệ người Anh được cho là đã từ chối nhiều đề nghị dàn xếp ngoài tòa vì mong muốn được minh oan hoàn toàn về mặt pháp lý.