'Vua dội bom' La Liga chờ Man United, từ chối chuyển nhượng khiến CLB chủ quản nóng mắt
Dù bị gây sức ép từ phía CLB chủ quản Levante nhưng tiền đạo Etta Eyong vẫn đang chờ đợi lời đề nghị từ Manchester United.
Manchester United đang lên kế hoạch cải tổ mạnh mẽ hàng công khi mùa giải khép lại. Dù Benjamin Sesko dần khẳng định vai trò dưới thời HLV Ruben Amorim, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford vẫn muốn bổ sung thêm một trung phong chất lượng để tăng chiều sâu và tạo ra sự cạnh tranh cần thiết trên tuyến đầu.
Theo nhà báo uy tín Ben Jacobs, mục tiêu mới nhất lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ là Etta Eyong. Chân sút 22 tuổi người Cameroon đã gây ấn tượng mạnh tại La Liga kể từ khi gia nhập Levante UD từ Villarreal CF hồi tháng 9 năm ngoái. Với thể hình lý tưởng, tốc độ bứt phá và khả năng chọn vị trí sắc bén, Eyong đã ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo sau 22 lần ra sân ở giải VĐQG Tây Ban Nha mùa này.
Tuy nhiên, tương lai của tiền đạo trẻ đang rẽ theo hướng đầy căng thẳng. Levante muốn bán anh cho CSKA Moscow với mức phí hơn 30 triệu euro nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Dù vậy, Eyong đã thẳng thừng từ chối sang Nga, khẳng định mong muốn tiếp tục phát triển tại các giải đấu hàng đầu châu Âu và chờ đợi một lời đề nghị hấp dẫn hơn vào mùa hè.
Sự bất đồng khiến Levante có động thái cứng rắn khi loại anh khỏi đội hình xuất phát ở trận gặp Villarreal gần đây. Quyết định này càng làm dấy lên sự chú ý từ các ông lớn, đặc biệt tại Ngoại hạng Anh, nơi giá trị của Eyong được đánh giá rất cao.
Ngoài Man Utd, hàng loạt tên tuổi như FC Barcelona, Real Madrid CF, Arsenal F.C. và Everton F.C. cũng sẵn sàng nhập cuộc. Song song đó, đội chủ sân Old Trafford vẫn theo dõi sát sao Liam Delap của Chelsea F.C., cho thấy một kỳ chuyển nhượng sôi động đang chờ phía trước.