Nhà vô địch AFF Cup chia tay U23 Việt Nam, ngọc quý 18 tuổi được HLV Kim Sang-sik chọn mặt gửi vàng
Tiền đạo Bùi Vĩ Hào buộc phải nói lời chia tay U23 Việt Nam vào phút chót vì chấn thương và HLV Kim Sang-sik đã chốt xong phương án thay thế.
Buổi tập thứ ba của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia chiều 4/1 đã mang đến tin không vui khi tiền đạo Bùi Vĩ Hào gặp chấn thương ở chân phải. Trong lúc khởi động, cầu thủ 22 tuổi bất ngờ cảm thấy đau và không thể tiếp tục tập luyện. Anh phải rời sân với dáng đi tập tễnh, ôm mặt đầy thất vọng, trong khi cổ chân phải nhanh chóng được băng bó và chườm đá để giảm đau.
Ngay sau đó, Vĩ Hào được đội ngũ y tế tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả ban đầu cho thấy chấn thương của cầu thủ sinh năm 2003 khá nghiêm trọng và không đảm bảo khả năng thi đấu trong thời gian tới. Vì vậy, ban huấn luyện buộc phải đưa ra quyết định để anh chia tay U23 Việt Nam, trở về nước sớm nhằm tập trung điều trị và hồi phục.
Đây thực sự là vận rủi nối dài với cá nhân Bùi Vĩ Hào. Trước đó, anh từng phải nghỉ thi đấu tới 8 tháng vì chấn thương dây chằng cổ chân phải vào giữa năm ngoái. Sau quãng thời gian dài hồi phục, Vĩ Hào mới chỉ kịp trở lại trong màu áo U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025 ở Trung Quốc, rồi tiếp tục lỡ hẹn với SEA Games 33 do không có tên trong danh sách cuối cùng.
HLV Kim Sang-sik chỉ mới trao lại cơ hội cho Vĩ Hào ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, kỳ vọng anh sẽ mang đến thêm giải pháp cho hàng công. Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ khiến kế hoạch này đổ vỡ, đồng thời đẩy U23 Việt Nam vào tình thế thiếu hụt nhân sự chất lượng trên hàng tấn công, trong bối cảnh Thanh Nhàn cũng đang chấn thương rách bắp và nhiều khả năng chỉ kịp trở lại từ trận thứ hai vòng bảng.
Ở thời điểm hiện tại, các phương án ghi bàn của U23 Việt Nam gồm Thanh Nhàn, Quốc Việt và Ngọc Mỹ. Việc Vĩ Hào buộc phải rút lui khiến ban huấn luyện quyết định giữ lại Nguyễn Lê Phát, cầu thủ trước đó không có tên trong danh sách đăng ký. Lê Phát chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam trong trận giao hữu thua U23 Syria 1-2, qua đó phần nào mang đến thêm hy vọng cho hàng công đội bóng.