Không chỉ Ruben Amorim, những cộng sự của ông cũng sẽ rời Man United sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải.
Những diễn biến mới trên mạng xã hội đã hé lộ bức tranh toàn cảnh về cuộc chia tay tại Old Trafford, cho thấy không chỉ HLV Ruben Amorim mà toàn bộ ban huấn luyện thân cận của ông cũng phải rời Manchester United. Một động thái tưởng chừng đơn giản từ cầu thủ lại trở thành “lời xác nhận” cho sự thay đổi lớn trong bộ máy chuyên môn của đội bóng.
Chỉ vài giờ sau khi MU ra thông báo sa thải Amorim, tiền vệ Mason Mount đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn trên Instagram: "Cảm ơn thầy. Chúc thầy và các cộng sự mọi điều tốt đẹp trong tương lai". Dù không nhắc trực tiếp tới CLB, lời nhắn này nhanh chóng được giới truyền thông và người hâm mộ xem như dấu hiệu cho thấy toàn bộ ê-kíp huấn luyện của Amorim cũng đã bị chấm dứt hợp đồng.
Theo đó, các trợ lý gồm Carlos Fernandes, Adelio Candido, Emanuel Ferro, Jorge Vital và Paulo Barreira – những cái tên theo Amorim đến Old Trafford khi ông tiếp quản ghế nóng từ Erik ten Hag – đều phải rời đi. Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Amorim công khai bày tỏ mong muốn có thêm quyền kiểm soát chuyên môn, đặc biệt là trong vấn đề chuyển nhượng, làm dấy lên căng thẳng với ban lãnh đạo MU.
Trên thực tế, thành tích của MU ở Premier League không quá tệ. Sau trận hòa Leeds, “Quỷ đỏ” chỉ kém nhóm top 4 đúng 3 điểm. Tuy nhiên, điều đó vẫn không đủ để cứu Amorim khỏi quyết định sa thải được đưa ra vào chiều 5/1, khép lại hành trình 14 tháng đầy biến động của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Nhà hát của những giấc mơ.
Sau khi Amorim và ê-kíp rời đi, MU đã nhanh chóng bổ nhiệm Darren Fletcher vào vai trò HLV tạm quyền. Nhiệm vụ trước mắt của cựu tiền vệ người Scotland sẽ bắt đầu bằng chuyến làm khách trên sân Burnley ở vòng 21 Premier League, trong bối cảnh đội bóng cần sớm ổn định để tránh bị tụt lại trong cuộc đua mùa giải.