Đình Bắc tự mình 'mời cỗ', trụ cột U23 Việt Nam khiến hàng xóm choáng ngợp với lễ tri ân
Để cảm ơn người hâm mộ quê nhà đã cổ vũ U23 Việt Nam ở U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và gia đình sẽ làm lễ tri ân rất hoành tráng.
Sau hành trình rực rỡ tại VCK U23 châu Á, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở về quê nhà từ rạng sáng 27/1. Dù thời điểm khá sớm, tin "vua phá lưới" của giải đã về đến nhà nhanh chóng lan khắp xóm làng. Đông đảo bà con, hàng xóm và người hâm mộ tìm đến hỏi thăm, chúc mừng, chia sẻ niềm vui. Gia đình Đình Bắc cũng chuẩn bị sẵn trà nước để đón tiếp khách trong bầu không khí ấm áp, chan chứa niềm tự hào.
Bà Nguyễn Thị Ngọc (47 tuổi), mẹ của Đình Bắc, không giấu được sự xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho con trai. Bà cho biết những ngày qua, rất nhiều người ghé thăm nhà, gửi lời động viên và chúc mừng thành tích của Đình Bắc cùng U23 Việt Nam. Với gia đình, đó là niềm vui lớn và cũng là sự ghi nhận đáng quý cho những nỗ lực, cố gắng bền bỉ của con trai trong suốt thời gian qua.
Không chỉ người thân, bà con trong xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung cũng kéo đến chung vui. Nhiều em nhỏ háo hức xin chữ ký, chụp ảnh cùng thần tượng. Hình ảnh Đình Bắc giản dị, thân thiện khi trò chuyện với mọi người tại quê nhà càng khiến bầu không khí thêm rộn ràng, gần gũi và đầy cảm xúc.
Một cụ bà hàng xóm xúc động kể lại: "Trận nào có thằng Bắc đá, tôi đều xem hết, khuya mấy cũng thức để xem. Thằng Bắc cướp được bóng là tôi run, hô nó sút đi, sút đi. Mỗi khi nó ghi bàn, tôi sướng lắm, đều nhảy lên hò hét reo mừng."
Niềm vui ấy sẽ còn được nối dài khi gia đình Đình Bắc quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn để tri ân bà con, hàng xóm. Theo ông Nguyễn Đình Ấp, bố của tiền đạo U23 Việt Nam, chiều 28/1 gia đình sẽ làm 100 mâm cỗ, dựng rạp tại sân bóng của xóm để mời mọi người chung vui. Dù chỉ có khoảng hai ngày ở nhà trước khi trở lại CLB Công an Hà Nội, ngày trở về của Đình Bắc vẫn thực sự trở thành một "ngày hội" đáng nhớ tại làng quê Nghệ An.