Việt Nam

Truyền thông Thái Lan chua chát, thừa nhận sự thật đau đớn sau thất bại trước U22 Việt Nam ở SEA Games 33

Thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam ở Chung kết SEA Games 33 khiến truyền thông Thái Lan phải chấp nhận một thực tế phũ phàng.

 

Trận thua ngược 2-3 trước U22 Việt Nam ngay tại chung kết SEA Games 33 trên sân Rajamangala đã để lại nỗi tiếc nuối lớn cho người hâm mộ Thái Lan. Không chỉ là thất bại trên sân cỏ, kết quả này còn khiến truyền thông Thái phải nhìn lại toàn bộ nền bóng đá quốc gia, vốn đang đối diện nhiều vấn đề về chiến lược và quản lý.

Thái Lan chưa nguôi ngoai sau thất bại ở Chung kết SEA Games 33.

Tờ Thairath đã đăng bài bình luận với tiêu đề "Thất vọng, tiếc nuối… rồi sao nữa?", nhấn mạnh rằng thất bại này là "bài học đắt giá" cho bóng đá Thái Lan. Bài viết chỉ ra sự khác biệt rõ rệt: Việt Nam tiến lên bằng kế hoạch dài hạn và rõ ràng, trong khi Thái Lan vẫn loay hoay với những bước đi ngắn hạn, thiếu định hướng bền vững.

Theo Thairath, vấn đề không nằm ở một trận thua đơn lẻ mà ở cấu trúc phát triển đã ngừng vận hành. Dù nhiều năm qua Thái Lan đặt mục tiêu “vượt qua Đông Nam Á”, nhưng thực tế chưa bao giờ có một chiến lược dài hơi để hiện thực hóa tham vọng ấy. Đây chính là nguyên nhân khiến bóng đá Thái dậm chân tại chỗ.

Truyền thông xứ chùa vàng khẳng định đang bị bóng đá Việt Nam bỏ lại phía sau.

Ông Warong Thiwatsana, một nhà quản lý thể thao, cũng được trích dẫn để nhấn mạnh: bóng đá Thái không thiếu tài năng hay tình yêu của người hâm mộ, nhưng lại thiếu một tư duy hệ thống và cấu trúc phát triển bền vững. Nếu không thay đổi, Thái Lan có nguy cơ mất vị thế ngay trong khu vực mà họ từng thống trị.

Năm 2025 khép lại, bóng đá Thái Lan trắng tay ở mọi cấp độ, trong khi Việt Nam khẳng định vị thế "vua Đông Nam Á" với cú đúp danh hiệu. Thairath kết luận rằng thất bại này không chỉ là nỗi đau mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh, buộc bóng đá Thái phải thay đổi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.