Việt Nam

Barcelona 'quay lưng' với Rashford, người thừa của Man United chốt bến đỗ ở Ngoại hạng Anh

Dù đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Barcelona nhưng tương lai của Marcus Rashford vẫn là một dấu hỏi lớn và Chelsea muốn chớp thời cơ để đưa cầu thủ này trở lại Ngoại hạng Anh.

 

Chelsea được cho là đang chuẩn bị một thương vụ gây chú ý với Marcus Rashford, trong bối cảnh tương lai của tiền đạo người Anh tại Barcelona vẫn chưa được đảm bảo. Gia nhập Camp Nou theo dạng cho mượn, Rashford nhanh chóng hòa nhập và bùng nổ trở lại với 6 bàn thắng cùng 7 kiến tạo sau 16 trận, khiến Barca hài lòng nhưng vẫn chưa vội đưa ra quyết định mua đứt.

Rashford đang chơi hay trong màu áo Barcelona.

Theo nguồn tin, Barcelona có quyền ký hợp đồng dài hạn với Rashford với mức phí khoảng 30 triệu euro. Tuy nhiên, sự lưỡng lự xuất phát từ việc anh chủ yếu được sử dụng khi Raphinha chấn thương. Khi ngôi sao người Brazil trở lại, vai trò của Rashford trong hệ thống chiến thuật của Hansi Flick chưa rõ ràng. Đồng thời, Barca muốn dành ngân sách cho một trung phong mới để thay thế Robert Lewandowski, với Julian Alvarez được xem là mục tiêu hàng đầu.

Việc kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford có thể tiêu tốn gần như toàn bộ ngân sách chuyển nhượng của Barca. Trong bối cảnh đó, đại diện của cầu thủ đã mở các cuộc gặp với Chelsea và Tottenham để thảo luận khả năng chuyển nhượng vào mùa hè 2026. Đây là tín hiệu cho thấy Rashford vẫn để ngỏ khả năng rời Camp Nou nếu không có hợp đồng lâu dài.

Chelsea muốn đưa Rashford trở lại Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, ưu tiên của Rashford vẫn là tiếp tục gắn bó với Barcelona, nơi anh tìm lại cảm hứng thi đấu. Cánh cửa trở lại Manchester United gần như đã khép lại, nhất là khi HLV Ruben Amorim khẳng định không có kế hoạch sử dụng anh trong đội hình, bất chấp sự hồi sinh phong độ.

Man United được cho là hy vọng Barca sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt, qua đó mở cơ hội bán Rashford với mức giá cao hơn cho các đối tác Premier League. Tương lai của Rashford vì thế sẽ sớm được định đoạt, nhiều khả năng không phải ở Old Trafford, mà có thể là một bước ngoặt lớn cùng Chelsea hoặc Tottenham.