Antony tố ngược Man United, tiết lộ thời gian bị 'đày ải' trước khi gia nhập Real Betis
Antony mới đây đã có những chia sẻ về khoảng thời gian cuối kỳ chuyển nhượng hè vừa qua khi bị Man United loại khỏi kế hoạch và phải ở trong khách sạn trước khi thương vụ chuyển tới Real Betis được hoàn tất.
Antony, bản hợp đồng từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Manchester United, đã chính thức khép lại chương đầy sóng gió ở Old Trafford để trở về Real Betis trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Dù từng có mùa giải ấn tượng tại Betis với 10 bàn thắng và 6 kiến tạo, cầu thủ người Brazil vẫn bị MU đưa vào danh sách thanh lý từ rất sớm.
Trước sự quan tâm của nhiều ông lớn châu Âu như Atletico Madrid, Bayer Leverkusen và Bayern Munich, Betis là đội duy nhất kiên trì theo đuổi Antony đến cùng. Thương vụ được hoàn tất ngay trước hạn chót với mức phí chuyển nhượng 21,6 triệu bảng, đưa ngôi sao người Brazil trở lại nơi từng giúp anh thăng hoa.

Chia sẻ trên Onda Cero, Antony cho biết: "Đó là những tháng rất khó khăn ở Anh, hơn 40 ngày trong khách sạn, tập luyện riêng biệt. Tôi cảm thấy như mình bị coi thường, nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi cảm thấy tổn thương, nhưng không muốn tạo tranh cãi. Bóng đá là vậy. Tôi biết ơn CLB vì đã có những khoảnh khắc đẹp và hai danh hiệu, nhưng giai đoạn cuối thật sự khó khăn".
Việc trở lại Betis, theo Antony, là quyết định xuất phát từ trái tim và vì hạnh phúc của gia đình. Ngôi sao sinh năm 2000 nhấn mạnh rằng khi bản thân cảm thấy vui vẻ, mọi thứ trên sân cỏ cũng trở nên tích cực hơn. Ngay sau khi tái xuất, Antony đã ghi bàn trong trận gặp Nottingham Forest tại Europa League, cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng.

Antony cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho HLV Manuel Pellegrini, người anh xem là cả tài năng lẫn nhân cách. Với tinh thần đoàn kết và khát vọng chiến thắng, tiền vệ 25 tuổi tin rằng Betis hoàn toàn có thể vượt qua những thành tích đã đạt được ở mùa giải trước, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong sự nghiệp của bản thân.