Sao trẻ Việt kiều nói lời 'cay đắng' về U22 Việt Nam, thừa nhận không muốn đá ở V.League
Chiều ngày 5/6, đội tuyển U22 Việt Nam khép lại buổi tập cuối cùng trước khi các cầu thủ trở về CLB chủ quản. Trong số đó, Alex Bùi - tiền đạo Việt kiều sinh năm 2005 đang chơi bóng tại Czech - là gương mặt đặc biệt nhất.
Trước đây, Alex từng gây chú ý với những phát biểu tự tin về tham vọng chinh phục bóng đá châu Âu và chưa nghĩ đến chuyện về Việt Nam thi đấu. Những lời nói thẳng thắn đó từng khiến anh nhận không ít ý kiến trái chiều. Nhưng sau thời gian sát cánh cùng U22 Việt Nam, Alex đã có cái nhìn khiêm tốn hơn. Anh thừa nhận: "Tôi thừa nhận các đồng đội ở U22 Việt Nam chơi tốt hơn tôi. Họ gần như chỉ đá đúng 2 chạm trong khi ở Czech chúng tôi vẫn xử lý bóng có lúc tới 4 chạm."
Trong trận đấu tập nội bộ với đội tuyển quốc gia Việt Nam, Alex được thử sức khoảng 30 phút ở cả vị trí tiền đạo cắm lẫn tiền đạo lệch trái. Dù không để lại nhiều dấu ấn nổi bật, anh vẫn tự đánh giá màn trình diễn của mình với sự lạc quan:

"Tôi đã không thể hiện tốt như mình kỳ vọng ở trận đá tập nội bộ vừa qua với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng thực ra nó cũng không quá tệ nhưng có thể tôi sẽ làm được tốt hơn." Nhìn về tương lai, Alex cho biết anh vẫn đặt trọng tâm phát triển sự nghiệp tại Czech. Tuy nhiên, anh không đóng sập cánh cửa với bóng đá Việt Nam:
"Vào thời điểm này, tôi vẫn ưu tiên phát triển sự nghiệp tại CH Czech hơn là Việt Nam. Còn chuyện trở lại Việt Nam thi đấu trong tương lai ư? Không thể nói trước, nhưng tôi sẽ cân nhắc nếu có cơ hội. Hiện tại, CH Czech vẫn là lựa chọn số một của tôi."

Không chỉ học hỏi từ các đồng đội trẻ, Alex còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với các đàn anh trong đội tuyển quốc gia như Hai Long, Quang Hải và Nguyễn Filip. Anh chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với các đàn anh như Hai Long, Quang Hải và Nguyễn Filip, những cầu thủ đã để lại dấu ấn lớn trong tôi. Qua trận đấu với ĐT Việt Nam, tôi nhận ra mình cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới."
Ngoài những bài học chuyên môn, Alex cũng ấn tượng với không khí thân thiện trong đội. "Các đồng đội ở U22 và ĐT Việt Nam đều rất thân thiện, cởi mở," anh nói, như một điểm sáng trong hành trình ngắn ngủi của mình tại quê hương.
Dù lần trở về này chưa giúp Alex tạo được dấu ấn đậm nét trên sân, tài năng và tiềm năng của anh vẫn hứa hẹn những cơ hội mới. Nếu tiếp tục tiến bộ tại Czech, không khó để hình dung anh sẽ lại được triệu tập trong tương lai.