Arsenal vừa vô địch Ngoại hạng Anh, HLV Mikel Arteta bất ngờ 'gáy' trước thềm chung kết Cúp C1
Sau khi giải cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh kéo dài 22 năm, Arsenal đang hướng tới cú đúp danh hiệu lịch sử tại Champions League với sự tự tin cao độ từ thầy trò Mikel Arteta.
Chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Crystal Palace ở vòng đấu cuối cùng đã chính thức đưa Arsenal lên ngôi vương Ngoại hạng Anh. Danh hiệu cao quý này không chỉ chấm dứt 22 năm dài chờ đợi mà còn mở ra một kỷ nguyên mới đầy tự hào cho câu lạc bộ xứ London.
Ngay sau khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch tại Selhurst Park, HLV Mikel Arteta đã thẳng thắn bày tỏ tham vọng lớn tiếp theo. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông "tin chắc" Arsenal đủ bản lĩnh để tiếp tục lên ngôi tại đấu trường Champions League danh giá.
Dù đang sống trong men say chiến thắng, đội trưởng Martin Odegaard tuyên bố toàn đội sẽ hoãn các buổi tiệc tùng ăn mừng quá khích. Lý do là bởi Arsenal cần dồn sự tập trung cao độ cho trận chung kết Champions League gặp PSG tại Budapest vào cuối tuần này.
Tiền vệ người Na Uy chia sẻ rằng việc vô địch quốc nội và đứng trước cơ hội xưng vương châu Âu giống như một giấc mơ có thật từ thuở nhỏ. Anh kêu gọi các đồng đội phải sẵn sàng và nỗ lực hết sức để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
Nhìn lại chặng đường cam go đã qua, Arteta xúc động thừa nhận từng có lúc nghi ngờ bản thân không phải người phù hợp để dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, chính sự tin tưởng và đồng lòng từ các cộng sự cùng học trò đã giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Đồng chủ tịch Josh Kroenke cũng bày tỏ niềm tự hào trước hành trình gian khổ nhưng hoàn toàn xứng đáng của câu lạc bộ. Ông khẳng định giới chủ sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về cả tài chính lẫn tình cảm để Arsenal tiếp tục duy trì đỉnh cao.