Quốc tế

Thảm sát hàng loạt trong ngày Liverpool ăn mừng vô địch Ngoại hạng Anh, hung thủ nói gì?

Không khí ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool đã đột ngột biến thành nỗi kinh hoàng khi một chiếc ô tô bất ngờ lao vào đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt.

Sự cố bi thảm này khiến gần 50 người, bao gồm cả trẻ em, bị thương. Dù mức độ nghiêm trọng, giới chức địa phương khẳng định đây không phải là một hành động khủng bố.

Theo thông tin từ cơ quan y tế, trong số các nạn nhân, 27 người đã được chuyển đến bệnh viện, trong khi những người còn lại nhận sơ cứu tại chỗ hoặc tự tìm đến các cơ sở y tế. Đáng tiếc, một người lớn và một trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch.

Thảm sát hàng loạt trong ngày Liverpool ăn mừng vô địch Ngoại hạng Anh, hung thủ nói gì?
Hiện trường vụ lao xe vào đám đông người hâm mộ ăn mừng chức địch Ngoại hạng Anh ở Liverpool

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc chiếc xe húc văng nhiều người trước khi dừng lại. Đám đông phẫn nộ sau đó đã bao vây và làm vỡ cửa kính xe, buộc cảnh sát phải can thiệp để bảo vệ tài xế. Một nhân chứng cho biết, vụ việc xảy ra chỉ khoảng 10 phút sau khi xe buýt chở các cầu thủ Liverpool đi qua.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh," ông Harry Rashid, một người hâm mộ có mặt tại hiện trường cùng gia đình, bàng hoàng kể lại. "Chúng tôi chỉ nghe thấy những tiếng 'bộp bộp bộp' khi các nạn nhân bị hất tung lên. Âm thanh va chạm thật khủng khiếp." Một nhân chứng khác, Mike Maddra, cho biết chiếc xe đã rẽ lên vỉa hè và "lao về phía chúng tôi, hướng vào các tòa nhà" trước khi anh kịp né tránh.

Thảm sát hàng loạt trong ngày Liverpool ăn mừng vô địch Ngoại hạng Anh, hung thủ nói gì?
Người hâm mộ Lữ đoàn đỏ bàng hoàng sau thảm kịch.

Cảnh sát vùng Merseyside đã bắt giữ một người đàn ông Anh 53 tuổi, được cho là người điều khiển chiếc xe. Trợ lý cảnh sát trưởng Jenny Sims khẳng định: "Chúng tôi tin rằng đây là một sự việc đơn lẻ và không truy tìm thêm đối tượng nào."

Câu lạc bộ Liverpool đã bày tỏ sự bàng hoàng và cho biết đang phối hợp với cảnh sát. "Xin gửi những suy nghĩ và lời cầu nguyện đến những người bị ảnh hưởng," đội bóng chia sẻ. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng mô tả vụ việc là "kinh hoàng", trong khi lãnh đạo hội đồng thành phố Liverpool, Liam Robinson, thừa nhận tai nạn đã "phủ một bóng đen rất lớn lên một ngày đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui".