Quốc tế

'Cay cú' vì thua Tottenham, MU lập tức công bố 2 bom tấn 100 triệu sau chung kết Europa League

Manchester United dự kiến sẽ sớm công bố hai thương vụ chuyển nhượng ngay sau thất bại trước Tottenham trong trận chung kết Europa League.

Dù HLV Ruben Amorim có tiếp tục nắm quyền, việc nâng cấp lực lượng vẫn là ưu tiên số một ở Old Trafford. Theo Manchester Evening News, chỉ vài giờ sau khi để thua Spurs, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã lên kế hoạch chiêu mộ hai tân binh với tổng chi phí dự kiến khoảng 92,5 triệu bảng.

Đầu tiên là Matheus Cunha, chân sút đang khoác áo Wolves với điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 62,5 triệu bảng. Mùa này, tuyển thủ Brazil đã đóng góp 17 bàn thắng cùng 6 pha kiến tạo sau 35 lần ra sân, và nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng vùng Midlands trong kỳ chuyển nhượng hè.

'Cay cú' vì thua Tottenham, MU lập tức công bố 2 bom tấn 100 triệu sau chung kết Europa League
Thương vụ MU - Cunha chuẩn bị hoàn tất.

Cái tên thứ hai nằm trong tầm ngắm của Man United là Liam Delap – tiền đạo trẻ thuộc biên chế Ipswich Town, đội vừa xuống hạng khỏi Premier League. Với phí giải phóng 30 triệu bảng, Delap được xem là lựa chọn hợp lý, đáp ứng tiêu chí “ngon – bổ – rẻ”. Mùa giải này, anh đã có 12 pha lập công và 2 kiến tạo sau 39 trận, đồng thời nhận được sự quan tâm từ cả Chelsea lẫn Newcastle.

Tại Bilbao, Ruben Amorim chỉ còn biết lắc đầu chán chường khi chứng kiến cú dứt điểm duy nhất của Brennan Johnson trong hiệp một đủ để Tottenham giành chiến thắng 1-0, mang về danh hiệu Europa League đầu tiên cho họ kể từ năm 2008.

'Cay cú' vì thua Tottenham, MU lập tức công bố 2 bom tấn 100 triệu sau chung kết Europa League
Liam Delap đã chứng minh được năng lực tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Kết quả này cũng đồng nghĩa Man United sẽ vắng mặt hoàn toàn ở các giải cúp châu Âu mùa tới – một mất mát không chỉ về mặt danh tiếng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính, đồng thời giảm sức hút của CLB trên thị trường chuyển nhượng. Hiện đội chủ sân Old Trafford chỉ đứng thứ 16 tại Premier League và chỉ còn một vòng đấu nữa, khiến tương lai của HLV Amorim – người mới lên thay Erik ten Hag từ tháng 11/2024 – trở thành đề tài tranh cãi.

Chia sẻ sau trận, Amorim cho biết: “Tôi không muốn nhắc đến tương lai lúc này. Tôi không còn điều gì để chứng minh với người hâm mộ ngoài niềm tin. Nếu ban lãnh đạo hoặc CĐV cảm thấy tôi không phù hợp, tôi sẵn sàng ra đi ngay ngày hôm sau mà không đòi hỏi bất cứ khoản bồi thường nào. Tuy nhiên, tôi sẽ không tự từ chức; tôi vẫn tin tưởng vào con đường và phương pháp của mình.”