Quốc tế

Từ chối trả danh hiệu AFCON cho Ma Rốc, ĐT Senegal chuyển cúp vô địch vào căn cứ quân sự

Cuộc đối đầu pháp lý giữa Senegal và Morocco quanh ngôi vương AFCON 2026 vừa có bước ngoặt mới khi HLV Pape Thiaw quyết định đưa chiếc cúp vàng vào bảo vệ tại một căn cứ quân sự.

Chiếc cúp danh giá hiện được canh giữ nghiêm ngặt bởi các binh sĩ có vũ trang tại một doanh trại quân đội của Senegal. Những hình ảnh quân nhân chụp ảnh cùng biểu tượng chiến thắng này được lan truyền như một thông điệp đanh thép nhằm khẳng định quyền sở hữu, bất chấp các tranh chấp hành chính đang diễn ra căng thẳng.

Căng thẳng bùng phát sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) bất ngờ lật ngược kết quả, xử chủ nhà Morocco thắng 3-0 trong trận chung kết. Quyết định này bác bỏ chiến thắng 1-0 thực tế của Senegal hồi tháng 1, đồng thời công nhận đại diện Bắc Phi là nhà vô địch mới, gây nên làn sóng phẫn nộ dữ dội.

Từ chối trả danh hiệu AFCON cho Ma Rốc, ĐT Senegal chuyển cúp vô địch vào căn cứ quân sự
HLV Pape Thiaw đưa Cup vào căn cứ quân sự của Senegal.

LĐBĐ Senegal ngay lập tức đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), tuyên bố chức vô địch phải dựa trên "thực lực sân cỏ" chứ không phải các quyết định hành chính. Đội trưởng Kalidou Koulibaly cùng các đồng đội khẳng định việc bàn giao cúp lúc này là quá sớm khi tiến trình pháp lý chưa ngã ngũ.

Nhìn lại trận chung kết tại Rabat, sự cố bắt đầu từ phút bù giờ thứ 7 khi trọng tài cho Morocco hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. Phản ứng trước quyết định này, đội tuyển Senegal đã rời sân để phản đối, khiến trận đấu gián đoạn 15 phút và lực lượng an ninh phải can thiệp vào cuộc hỗn loạn trên khán đài.

Từ chối trả danh hiệu AFCON cho Ma Rốc, ĐT Senegal chuyển cúp vô địch vào căn cứ quân sự
Các cầu thủ Senegal rời sân để phản đối quyết định của trọng tài đầu trận chung kết AFCON 2026 hôm 18/1

Trong khi Morocco đã tổ chức ăn mừng và chấp nhận phán quyết của CAF, dư luận bóng đá thế giới lại bày tỏ lo ngại về năng lực quản trị của bóng đá châu lục. Chủ tịch CAF Patrice Motsepe đã phải lên tiếng kêu gọi các bên giữ bình tĩnh, đồng thời cam kết tính minh bạch trong quá trình xử lý khủng hoảng.

Hiện tại, hồ sơ vụ việc đã nằm tại CAS và chủ nhân thực sự của chiếc cúp AFCON 2026 vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Toàn bộ người hâm mộ đang nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng cho một trong những vụ tranh chấp hy hữu và gay gắt nhất lịch sử bóng đá hiện đại.