Việt Nam

U23 Việt Nam lập kỳ tích cho Đông Nam Á, CĐV Thái Lan nói lời cay đắng sau khi rời VCK U23 châu Á

Trong khi U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào tứ kết U23 châu Á 2026 với thành tích ấn tượng, việc U23 Thái Lan phải xách vali về nước sớm đã tạo nên một làn sóng thất vọng và so sánh dữ dội từ người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

U23 Thái Lan bước vào lượt trận cuối vòng bảng với nhiệm vụ buộc phải thắng U23 Trung Quốc để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, sau thất bại trước Úc và trận hòa chật vật với Iraq, "Tiểu voi chiến" đã không thể tạo nên bất ngờ. Trận hòa không bàn thắng đầy bế tắc đã chính thức tiễn thầy trò HLV Thawatchai rời giải ngay từ vòng bảng mà không có nổi một trận thắng.

Lối chơi của Thái Lan tại giải năm nay bộc lộ nhiều lỗ hổng ở cả hai tuyến. Dù nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội trong nhiều thời điểm, các cầu thủ trẻ xứ Chùa Vàng lại tỏ ra vô hại và thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Việc rời giải với vị thế đội bóng không biết mùi chiến thắng là kết quả phản ánh đúng thực trạng bạc nhược của đội hình hiện tại.

CĐV Thái Lan đồng loạt nhắc tên U23 Việt Nam khi bị loại cay đắng 778722
U23 Thái Lan dừng bước tại vòng bảng VCK U23 châu Á

Ngay sau thất bại, CĐV Thái Lan đã không khỏi chạnh lòng khi nhìn sang màn trình diễn của U23 Việt Nam. Với tư cách là hai đại diện duy nhất của Đông Nam Á, sự tương phản về kết quả là quá lớn. Nhiều người hâm mộ cay đắng thừa nhận trên các diễn đàn rằng Việt Nam đang bỏ xa Thái Lan và xứng đáng là đội bóng mạnh nhất khu vực lúc này.

Sự phẫn nộ của người hâm mộ còn nhắm vào tinh thần và đẳng cấp thi đấu của các cầu thủ. Nhiều bình luận gay gắt cho rằng các cầu thủ chơi bóng lúng túng như "trẻ con" và thiếu bản lĩnh ở sân chơi châu lục. Thậm chí, một số ý kiến còn nhắc lại thất bại tại SEA Games 33 như một minh chứng cho sự tụt hậu của bóng đá trẻ Thái Lan.

U23 Việt Nam và hành trình lịch sử ở vòng bảng U23 châu Á 2026
U23 Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất vượt qua vòng bảng.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cũng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Chiến thuật của ông bị đánh giá là nghèo nàn, không có mảng miếng rõ rệt dù đối thủ đã chủ động nhường thế trận. Người hâm mộ không ngần ngại gọi màn trình diễn của đội nhà là "vô hồn" và đặt dấu hỏi lớn về năng lực cầm quân của vị thuyền trưởng này.

Khép lại vòng bảng, U23 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất. "Những chiến binh sao vàng" sẽ cùng các đối thủ sừng sỏ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Uzbekistan tranh tài tại tứ kết, trong khi bóng đá Thái Lan buộc phải nhìn lại mình sau một giải đấu thất bại toàn diện.