Quốc tế

Thêm trụ cột Brentford xác nhận gia nhập Man Utd, HLV Michael Carrick đón tân binh đầu tiên?

Tiền vệ Frank Onyeka của Brentford vừa khiến dư luận xôn xao khi thẳng thắn bày tỏ khao khát được khoác áo Manchester United, ngay trong thời điểm anh đang thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Hiện tại, Onyeka đang cùng đội tuyển Nigeria chinh chiến tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Sau khi vượt qua các vòng đấu loại trực tiếp một cách thuyết phục, "Đại bàng xanh" đang tập trung cao độ cho trận bán kết đầy kịch tính với đội chủ nhà Morocco diễn ra vào tối thứ Tư tuần này.

Sự việc bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện ngẫu hứng giữa Onyeka và một người hâm mộ "Quỷ đỏ" tại địa phương. Khi được hỏi liệu có muốn chuyển đến sân Old Trafford thi đấu hay không, tiền vệ 28 tuổi đã không ngần ngại trả lời: "Có chứ, tất nhiên là tôi muốn thi đấu cho Manchester United."

Adam Hunger/Getty Images
Onyeka xác nhận muốn thi đấu cho Manchester United.

Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ Brentford. Nhiều cổ động viên cho rằng hành động công khai khao khát gia nhập đối thủ khi vẫn đang thuộc biên chế "Bầy ong" là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng đội bóng chủ quản.

Gia nhập Brentford từ năm 2021, Onyeka nổi tiếng với biệt danh "Frank the Tank" nhờ lối chơi giàu thể lực. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ chiếm được suất đá chính ổn định. Mùa giải trước, anh thậm chí còn thi đấu bùng nổ hơn trong màu áo Augsburg dưới dạng cho mượn so với quãng thời gian chinh chiến tại Premier League.

HLV Michael Carrick tiếp quản Man Utd: Yêu cầu chiêu mộ Ruben Neves giá...
HLV Michael Carrick tìm cách nâng cấp tuyến giữa Man Utd.

Dù Man United đang ráo riết bổ sung nhân sự cho tuyến giữa, nhưng giấc mơ của Onyeka khó có thể thành hiện thực. Ở tuổi 28, anh không phù hợp với định hướng tuyển dụng dài hạn của đội chủ sân Old Trafford. Theo các chuyên gia dữ liệu, Onyeka khó lòng nâng cấp được đội hình hiện tại và chỉ có thể đóng vai trò dự bị.

Thực tế cho thấy, khả năng xảy ra thương vụ này là rất thấp. Trớ trêu thay, Brentford hiện đang đứng trên Man United hai bậc với số điểm cao hơn tại Premier League. Việc rời một tập thể đang có phong độ tốt để đến một CLB đang gặp nhiều bất ổn như "Quỷ đỏ" dường như là một bước đi thiếu thực tế của tiền vệ người Nigeria.