Huỳnh Như gửi gắm tình cảm dành cho NHM và đặc biệt là HLV Mai Đức Chung sau thất bại ở SEA Games 33.
SEA Games 33 đã khép lại với Đội tuyển nữ Việt Nam theo một kịch bản đầy nghiệt ngã. Thất bại trên chấm luân lưu trước Philippines ở trận chung kết khiến mục tiêu giành vàng không thành hiện thực, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Đặc biệt, bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy bị từ chối ở phút 30 vẫn là một vết gợn khó quên về công tác trọng tài tại giải đấu năm nay.
Ngay sau trận đấu, đội trưởng Huỳnh Như đã viết tâm thư đầy xúc động để tri ân người hâm mộ. Cô gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những cổ động viên đã không quản ngại đường xá xa xôi, từ quê nhà sang Thái Lan để tiếp lửa cho đội tuyển. Dù kết quả không như mong đợi, Huỳnh Như khẳng định toàn đội đã chiến đấu bằng tất cả niềm tự hào dân tộc cho đến phút cuối cùng.
Điểm nhấn chiếm trọn tình cảm của khán giả chính là lời tri ân sâu sắc mà Huỳnh Như dành cho HLV Mai Đức Chung. Cô gọi vị chiến lược gia lão làng là "Bác" với sự kính trọng tuyệt đối, cảm ơn ông vì những điều ngọt ngào nhất đã cống hiến cho bóng đá nữ nước nhà. Đây được xem như lời chia tay sớm đầy cảm động dành cho người thầy mẫu mực trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ.
Thực tế, ĐT nữ Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chuyển giao thế hệ lớn. Hợp đồng của HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức hết hạn vào ngày 31/12/2025, và SEA Games 33 nhiều khả năng là giải đấu cuối cùng của ông trên cương vị thuyền trưởng. Sự rời đi của "người cha già" đánh dấu sự kết thúc của một chương huy hoàng trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam.
Bản thân Huỳnh Như cũng bỏ ngỏ khả năng tham dự kỳ đại hội tiếp theo khi tuổi tác đã dần trở thành rào cản. Tiền đạo sinh năm 1991 chia sẻ rằng cô không thể nói trước về tương lai, nhưng cam kết sẽ nỗ lực từng giây phút khi còn khoác áo đội tuyển. Với cô, việc được là một phần của ĐT nữ Việt Nam luôn là vinh dự lớn lao nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số.
Khép lại một hành trình, Huỳnh Như đặt niềm tin mãnh liệt vào lứa cầu thủ kế cận. Cô hy vọng rằng những gương mặt trẻ sẽ tiếp nối tinh thần của thế hệ đi trước để sớm giành lại ngôi hậu tại khu vực. Nữ đội trưởng mong muốn người hâm mộ sẽ tiếp tục kiên trì, đồng hành và ủng hộ đội tuyển trong những thử thách mới phía trước để bóng đá nữ Việt Nam vươn xa hơn.