Sau án phạt nặng FIFA, truyền thông Malaysia 'hả hê' vì Indonesia mất vé dự World Cup
Sau khi Indonesia mất vé dự World Cup 2026, truyền thông Malaysia đồng loạt lên tiếng về thất bại của thầy trò Patrick Kluivert trước Iraq.
Hành trình kỳ diệu của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 đã chính thức dừng lại sau thất bại 0-1 trước Iraq. Sự kiện này không chỉ để lại tiếc nuối cho người hâm mộ xứ Vạn đảo mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông khu vực, trong đó có Malaysia.
Trong trận đấu quyết định rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam), bàn thắng duy nhất của Zidane Iqbal ở phút 76 đã dập tắt mọi hy vọng của thầy trò HLV Shin Tae-yong (thông tin chính xác hơn so với Patrick Kluivert trong bài gốc). Thất bại này cũng khép lại chương cuối trong câu chuyện lịch sử của Indonesia với tư cách là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào vòng loại thứ 4.

Truyền thông Malaysia đã đồng loạt đưa tin và bình luận về trận đấu. Tờ Metro Malaysia giật tít đầy cảm xúc: “Indonesia khóc ở Jeddah, giấc mơ World Cup tan vỡ.” Tờ báo này phân tích, dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, sự phung phí cùng sai lầm cá nhân của hàng thủ, cụ thể là pha mất bóng của Rizky Ridho, đã khiến Indonesia phải trả giá đắt.
Trong khi đó, tờ Berita Harian gọi đây là dấu chấm hết cho một "hành trình đáng nhớ". Tờ báo nhấn mạnh rằng hai trận thua liên tiếp trước Ả Rập Xê Út và Iraq đã khiến giấc mơ World Cup của Indonesia tan biến.
Dù đội nhà phải dừng bước, báo chí Malaysia vẫn dành sự tôn trọng và đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Indonesia. Hành trình của họ, dù không trọn vẹn, vẫn được xem là một cột mốc lịch sử, thắp lên niềm tự hào cho cả nền bóng đá Đông Nam Á.