Việt Nam

U20 Việt Nam xuống hạng ở VL châu Á sau 3 trận toàn thua, CĐV Đông Nam Á lập tức lên tiếng mỉa mai

Trắng tay sau 3 trận đấu tại vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam không chỉ lỡ hẹn với chiếc vé đi tiếp mà còn hứng chịu nhiều luồng ý kiến trái chiều từ người hâm mộ trong nước lẫn khu vực.

Thất bại 1-3 trước U20 Iran tối 6/9 trên sân Việt Trì đã chính thức khép lại hành trình đầy thất vọng của U20 Việt Nam tại bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027. Dù Nguyễn Quốc Khánh giúp đội nhà vươn lên dẫn trước ở phút 40, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi vẫn để đối thủ ngược dòng trong hiệp hai. Kết quả này khiến U20 Việt Nam nhận 3 trận thua liên tiếp, chính thức rớt xuống nhóm B và mất vé dự vòng loại giải đấu năm 2029.

ĐT Việt Nam xuống hạng ở VL châu Á sau 3 trận toàn thua, CĐV Đông Nam Á lập tức lên tiếng mỉa mai
U20 Việt Nam thua cả 3 trận, bét bảng và xuống hạng ở VL U20 châu Á.

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, màn trình diễn của tuyển trẻ trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn bóng đá. Sự thất vọng lan rộng khi một CĐV Việt Nam chua chát thừa nhận: "Lứa đầu tiên không giành được điểm số nào". Nhiều ý kiến khách quan hơn nhận định đội "thua là đúng" do tâm lý thi đấu còn thiếu kinh nghiệm và khả năng chắt chiu cơ hội kém.

Trận thua cũng khiến truyền thông và cộng đồng mạng Đông Nam Á bùng nổ những phản ứng trái chiều. Hàng loạt bình luận châm chọc xuất hiện từ Indonesia và Thái Lan. "Đây là nhà vô địch AFF sao?", một tài khoản mỉa mai. Nhiều người khác cho rằng Việt Nam "chỉ tập trung vào chiếc cúp hay nhất thế giới là AFF" hoặc "sau giải này, họ lại nói về AFF Cup cả ngày". Một CĐV Indonesia tóm tắt bằng góc nhìn đầy ẩn ý: "Ít nhất Việt Nam vẫn có tâm lý phải giành được thứ gì đó ở cấp độ khu vực".

ĐT Việt Nam xuống hạng ở VL châu Á sau 3 trận toàn thua, CĐV Đông Nam Á lập tức lên tiếng mỉa mai
CĐV Đông Nam Á phản ứng trái chiều về thất bại của U20 Việt Nam.

Bên cạnh đó, cụm từ "development phase" (giai đoạn phát triển) nhanh chóng trở thành đề tài chế ảnh trào phúng. Không ít tài khoản gửi lời "chúc mừng Việt Nam xuống hạng" và dự đoán đội sẽ phải chật vật cạnh tranh ở nhóm thấp hơn trong các chiến dịch tới.

Dù vậy, làn sóng bảo vệ các cầu thủ trẻ vẫn xuất hiện tích cực. Nhiều CĐV chỉ ra rằng đội hình hiện tại gồm nhiều gương mặt mới 17-19 tuổi, việc va chạm ở các sân chơi lớn là bắt buộc để trưởng thành. "Vấp ngã để thành công, thế thôi", một bình luận nhận được sự đồng tình lớn.

Thất bại này đánh dấu lần thứ hai liên tiếp bóng đá trẻ Việt Nam lỡ hẹn với VCK U20 châu Á. Đây là hồi chuông cảnh báo về khoảng cách trình độ giữa giải đấu khu vực và châu lục, đòi hỏi chiến lược đào tạo bài bản hơn trong tương lai.