Khởi đầu thất vọng tại Man United, Benjamin Sesko bất ngờ tuyên chiến với Man City
Chưa được đá chính trận nào ở Ngoại hạng Anh và cũng chưa có bàn thắng cho Man Utd, Benjamin Sesko thừa nhận đang trải qua khoảng thời gian khó khăn tại đội bóng mới.
Gia nhập Man Utd với mức phí 74 triệu bảng với kỳ vọng gánh vác hàng công của Man United, Benjamin Sesko phải chịu áp lực không nhỏ khi chuyển đến môi trường mới. Sau 3 trận tại Ngoại hạng Anh, Sesko vẫn chưa được HLV Amorim xếp đá chính và anh cũng chưa để lại nhiều dấu ấn.
Sesko được đá chính trong trận gặp Grimsby Town tại Carabao Cup, nhưng chưa thể ghi bàn. Khi Cunha dính chấn thương và rời sân ngay trong hiệp 1 trận gặp Fulham, người được chọn lại là Zirkzee chứ không phải Sesko. Phải đến nửa sau hiệp 2, tiền đạo người Slovenia mới được vào sân.
Chia sẻ trên tờ Ekipa của Slovenia, Sesko thừa nhận đang gặp những khó khăn tại đội bóng mới: "Bóng đá Anh là giải đấu có trình độ cao nhất thế giới, mọi thứ luôn rất khó khăn.
Nhưng tôi rất mong chờ giai đoạn sắp tới, một phần vì tôi đang tiến bộ và nhanh hơn trong mỗi buổi tập, và tôi cũng đang tiến bộ về mặt tinh thần. Tôi muốn chuyển đến Anh và may mắn thay ước mơ của tôi đã thành hiện thực".

Sesko đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong màu áo Man Utd, trận tiếp theo anh sẽ cùng các đồng đội hành quân đến sân của Man City tại vòng 4 Ngoại hạng Anh. Tiền đạo 22 tuổi cho biết: "Đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng. Cả hai đội đều chịu áp lực phải thắng, đó chắc chắn là một trận đấu đỉnh cao".