Thể thao

Ấn tượng ngày khai màn Vĩnh Phúc League S3

Ấn tượng ngày khai màn Vĩnh Phúc League S3

Kiên cường FC Yên Lạc, FC Fairplay

Nhận định trước loạt trận đầu tiên của Vĩnh Phúc League, không nhiều người nghĩ đến viễn cảnh hai đội bóng FC Yên Lạc và FC Fairplay có thể lấy điểm từ FC Đống Đa và FC Team Bé. Sở dĩ có nhận định như vậy là vì, tương quan lực lượng các đội bóng khá chênh lệch nhau. Khi FC Yên Lạc và FC Fairplay sử dụng gần như 100 % nội binh để chinh chiến thì bên FC Đống Đa và FC Team Bé lại sở hữu dàn sao đến từ Hà Nội. Với FC Đống Đa là những Hiếu Xavi, Tiến Châu Phi, Tùng mất trí, Minh báo đen, nòng cốt của tổ Cường Quốc 1 thời. Với FC Team Bé là Nhật Tân, Hội xoáy, Đức Cris, Đạt trề… đang chinh chiến trong màu áo FC Tùng Anh - đội bóng đứng thứ 3 ở HPL S10.

379629317_2584204741743907_319959367773229190_n
Long Tề Lỗ và đồng đội có màn ngược dòng ngoạn mục.

Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi nhận định, so sánh đều trở nên khập khiễng. Được khoác lên mình màu áo của quê hương, chiến đấu bằng 1 tình yêu khát khao, mãnh liệt nhất, các cầu thủ FC Yên Lạc và FC Fairplay đã mang đến cho khán giả Vĩnh Phúc một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Ở trận ra quân, dù để FC Đống Đa vươn lên dẫn trước sau phá vô lê 1 chạm của Tiến Châu Phi, nhưng dàn cầu thủ trẻ bên phía FC Yên Lạc đã thi đấu đầy nỗ lực. Văn Thái, Long Tề Lỗ tỏa sáng đúng lúc ghi những bàn thắng quan trọng giúp đội bóng có cú ngược dòng đầy ngoạn mục.

379635117_373780924979655_9092750407735189671_n
Chiến thuật hợp lý giúp FC Fairplay có kết quả tốt trước FC Team Bé.

Nhìn các cầu thủ FC Yên Lạc và FC Fairplay thi đấu, người yêu bóng đá phong trào Vĩnh Phúc có thể yên tâm phần nào về cơ hội thi đấu của các cầu thủ trong tỉnh. Có thể đối thủ sở hữu những ngôi sao đình đám, nhưng khi ra sân với tinh thần quyết tâm, sự đoàn kết, một chiến thuật hợp lý thì thành quả sẽ đến. Có thể có người nói FC Yên Lạc và FC Fairplay có phần may mắn, nhưng nếu không chiến đấu hết sức, đội bóng sẽ không bao giờ thu được quả ngọt.

Chờ đợi và màn trình diễn đỉnh cao

Sau loạt trận đầu tiên, ông trời như muốn thử thách tình yêu bóng đá của các đội bóng cũng như hàng trăm khán giả trên sân bóng Bắc Đầm Vạc. Trời đổ mưa to, nước tràn khắp 2 mặt sân, những tưởng 4 trận đấu sẽ phải hoãn. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cùng tình yêu với trái bóng, tất cả đã nán lại, chờ đợi để rồi được thưởng thức trực tiếp những trận đấu hấp dẫn, điều mà lâu lắm rồi, người hâm mộ bóng đá Vĩnh Phúc không nhiều lần được chứng kiến.

379658672_627952052824565_5215377859475527275_n
Mưa lớn, hàng trăm khán giả nán lại sân chờ đợi các trận đấu.

Mọi con mắt đổ dồn về màn thể hiện của dải ngân hà FC Linh Anh cùng những chiến binh của FC 9x Tam Quan. Không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, 14 cầu thủ trên sân đã trình diễn một thứ bóng đá đỉnh cao với nhiều bàn thắng được ghi. Trận đấu hay đến mức, đội truyền thông của 88 Media Pro đã phải lập tức kéo dây, mang thiết bị quay phát đã bị ướt nước mưa ra để quay, phát trực tiếp cho những khán giả không thể có mặt ở sân được theo dõi.

378307475_2304875553046482_5617922740745808426_n
Dải ngân hà FC Linh Anh trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao.

Gần 22h đêm, trời vẫn mưa và khá lạnh, loạt trận cuối cùng của giải là màn đọ sức giữa Kiên Cường với Đăng Khôi; Phủi Quán gặp Gia Vinh mới kết thúc, nhưng nhiều khán giả vẫn nán lại để được chụp ảnh cùng những ngôi sao bóng đá phủi như Tuấn Anh Jr; Gia Từ; Đạt mít hay Tuấn bệu… Những hình ảnh thay cho ngàn lời nói, chứng minh tình yêu của khán giả Vĩnh Phúc giành cho giải đấu, cho môn thể thao vua và cho các cầu thủ. Chắc chắn ở những vòng đấu tới, sức nóng của các trận đấu, lượng khán giả đổ về sân Bắc Đầm Vạc sẽ còn tăng.

378248353_320481633868301_1720181749808718727_n
Khán giả nán lại sân chụp ảnh cùng Tuấn Anh Jr.

Với những người làm bóng đá phong trào, đây là thành quả, là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Một giải đấu thành công không đo bằng số tiền thưởng các đội bóng được nhận mà đo bằng tình yêu, sự quan tâm cũng như dõi theo của hàng trăm, hàng ngàn khán giả. Trong ngày khai màn, BLV Đặng Phương Nam phát biểu: "Hy vọng giải đấu sẽ tiếp tục từng năm tiếp theo, chữ không phải chờ đợi 5 nằm từ mùa 2 đến mùa 3 mới được tổ chức..."

Hy vọng VPLS3 sẽ là cột mốc để bóng đá phong trào Vĩnh Phúc trở lại, đoàn kết và ngày càng lớn mạnh.

379638542_1313305032906647_3270781997302502717_n
378244490_263118806693768_7858484996971944836_n

 

Tin chuyển nhượng mới nhất 19/9: Thương vụ MU đổi chủ có bước ngoặt lớn; Sancho cập bến Barcelona?

Tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay 19/9: Thương vụ Man Utd đổi chủ có bước ngoặt; Ten Hag nguy cơ bị sa thải vào tháng 10; Barcelona muốn 'giải cứu' Jadon Sancho; Lộ đãi ngộ khủng của Văn Toàn tại Thép Xanh Nam Định; Công Phượng cập bến cựu vương V.League?