Đánh rơi chiến thắng trước ĐT Việt Nam, cựu danh thủ Thái Lan thừa nhận sự thật về AFF Cup 2026
Cựu tiền đạo Teerathep Winothai dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ Thái Lan, đồng thời thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân khiến Voi chiến gục ngã trước Việt Nam tại AFF Cup 2026.
Dù để mất cúp vô địch vào tay đội tuyển Việt Nam sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở tại Mỹ Đình, đội tuyển Thái Lan vẫn nhận được nhiều lời động viên từ giới chuyên môn nhà. Thần đồng một thời của bóng đá Thái Lan, Teerathep Winothai, tỏ ra tiếc nuối về một số sai lầm mà các đàn em mắc phải ở chung kết AFF Cup 2026, nhưng đồng thời đánh giá cao tinh thần thi đấu của họ.
"Tôi muốn dành lời khen cho các em cầu thủ đội tuyển Thái Lan. Hôm nay các em đã chơi tốt. Đáng tiếc là vẫn có một vài sai sót, nhưng nhìn tổng thể, tôi cho rằng đội hình này đã vượt qua bài kiểm tra. Các cầu thủ đã hoàn thành mục tiêu và chiến đấu rất tốt", Teerathep Winothai viết trên trang cá nhân.
Cựu danh thủ nhấn mạnh đây là tập thể gồm nhiều gương mặt chưa từng lên tuyển, một số còn rất trẻ và không được thi đấu thường xuyên tại CLB. Việc tiến vào đến trận chung kết đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Bên cạnh đó, anh cũng thẳng thắn so sánh: Việt Nam sở hữu lực lượng mạnh nhất và chuẩn bị kỹ lưỡng, còn Thái Lan gặp khó do giải đấu không thuộc FIFA Days.
Nhận định này càng thêm sức nặng khi nhìn vào diễn biến thực tế trên sân Mỹ Đình. Đội khách hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Yotsakon Burapha (phút 12) và Wanchai Jarunongkran (phút 84). Tuy nhiên, pha phản lưới nhà tai hại ở những giây cuối cùng của Wanchai đã khép lại trận hòa 2-2 đầy cay đắng, khiến Thái Lan chịu thất bại chung cuộc 2-4 sau hai lượt trận.
Thất bại này mang đến góc nhìn chiến lược cho bóng đá Thái Lan. Teerathep cho rằng những giải đấu khu vực nên là cọ xát cho các nhân tố mới, giúp xây dựng lực lượng kế cận và chủ động hơn khi các CLB từ chối nhả quân.
"Thua thì cũng phải biết cách chấp nhận thất bại. Hôm nay chúng ta không cho họ nhiều cơ hội dứt điểm, kiểm soát trận đấu tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Chúng ta thậm chí hai lần vượt lên dẫn trước. Hãy tiếp tục động viên nhau", cựu tiền đạo kết luận kèm lời nhắn "Thái Lan cố lên!".