Xóa thẻ đỏ của ĐT Mỹ, tăng gấp đôi án phạt cho sao ĐT Anh, FIFA biến World Cup 2026 thành trò cười?
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức bác bỏ kiến nghị của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), giữ nguyên án treo giò 2 trận đối với trung vệ Jarell Quansah trước thềm trận tứ kết World Cup 2026.
Đội tuyển Anh vừa phải nhận một tổn thất cực kỳ nghiêm trọng về mặt lực lượng tại World Cup 2026. Theo phán quyết mới nhất từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, trung vệ Jarell Quansah của Bayer Leverkusen sẽ bị treo giò 2 trận. Điều này đồng nghĩa với việc ngôi sao 23 tuổi chắc chắn vắng mặt ở trận đấu với Na Uy và cả trận bán kết nếu "Tam sư" giành quyền đi tiếp.
Trước đó, Quansah đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng bằng gầm giày với Jesus Gallardo trong chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Mexico tại vòng 1/8. Dù FA đã nỗ lực gửi văn bản đề nghị giảm nhẹ hình phạt, FIFA vẫn quyết định giữ nguyên án phạt nặng do tính chất nghiêm trọng của pha phạm lỗi.
Quyết định cứng rắn này ngay lập tức thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều người hâm mộ và giới chuyên gia đã chỉ trích sự thiếu nhất quán của FIFA trong công tác kỷ luật tại World Cup 2026. Chỉ cách đó ít ngày, tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ lại được tạm hoãn án treo giò một cách đầy tranh cãi ngay sau cuộc trao đổi giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.
Phát biểu trước truyền thông, HLV Thomas Tuchel không giấu được sự thất vọng tràn trề. Chiến lược gia người Đức thẳng thừng chỉ trích quy trình sử dụng VAR, cho rằng việc lạm dụng các góc quay chậm và ảnh tĩnh đã làm thổi phồng mức độ nguy hiểm của tình huống. Trong khi đó, ngôi sao Bukayo Saka và hậu vệ Nico O'Reilly thừa nhận toàn đội đang rất buồn nhưng khẳng định "Tam sư" sẽ phải nhanh chóng thích nghi để lấp đầy khoảng trống ở hàng phòng ngự.
Khó khăn chồng chất khó khăn cho đoàn quân của HLV Thomas Tuchel khi cơn bão thẻ phạt đang bủa vây. Bên cạnh Quansah, các trụ cột gồm Declan Rice, Jude Bellingham và Marc Guehi đều đã nhận một thẻ vàng. Nếu tiếp tục bị cảnh cáo trong trận gặp Na Uy tới đây, họ sẽ phải ngồi ngoài ở vòng bán kết – một kịch bản tồi tệ mà không một người hâm mộ xứ sở sương mù nào muốn nghĩ tới.