Thua đậm trước U17 Việt Nam, bại tướng của HLV Roland đặt mục tiêu khó tin trước bán kết U17 AFF Cup
Khởi đầu bằng thảm bại 0-4 trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia đã trỗi dậy ngoạn mục để tiến vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Tuy nhiên, mục tiêu của Malaysia không dừng lại ở đó mà còn muốn chinh phục ngôi vương.
Hành trình của U17 Malaysia tại giải U17 Đông Nam Á 2026 đang mang đến những mạch cảm xúc đầy bất ngờ. Ở trận ra quân, đội bóng của HLV Shukor Adan đã phải nhận gáo nước lạnh khi thảm bại 0-4 trước U17 Việt Nam. Tuy nhiên, "Những chú hổ Malaya" đã kịp thời thức tỉnh. Họ chứng minh bản lĩnh bằng việc liên tiếp đánh bại chủ nhà U17 Indonesia và U17 Timor Leste, qua đó lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.
Chia sẻ với truyền thông về chặng đường giông bão vừa qua, HLV Shukor Adan bộc bạch: "Sau trận thua U17 Việt Nam, toàn đội phải hứng chịu sức ép và chỉ trích nặng nề. Nhưng dư luận cần hiểu, đội hình này có nhiều cầu thủ mới 15 tuổi lần đầu bước ra sân chơi quốc tế. Đây là quá trình học hỏi. Điều tôi tự hào nhất là cách các em đứng dậy mạnh mẽ, đặc biệt là màn trình diễn kiên cường dưới áp lực cực lớn trước Indonesia."
Khi đã góp mặt tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, chiến lược gia này không giấu tham vọng đưa U17 Malaysia lên ngôi vô địch - danh hiệu họ từng giành được vào năm 2019. Dù vậy, chướng ngại vật trước mắt họ là U17 Lào – một hiện tượng thực sự của giải đấu năm nay.
Đánh giá về đối thủ, ông Shukor Adan đưa ra lời cảnh báo đanh thép tới các học trò: "U17 Lào đứng đầu bảng B sau chiến thắng sốc 3-2 trước Thái Lan. Họ là một tập thể gắn kết, tinh thần rực lửa và sở hữu những đòn phản công vô cùng nguy hiểm. Tôi đã quán triệt toàn đội tuyệt đối không được xem nhẹ đối thủ. Đã vào đến bán kết, U17 Malaysia phải nỗ lực tối đa để giành vé chơi trận chung kết".