Đội nhà bị AFC tuyên 'án tử', truyền thông Malaysia cay đắng nói về trận tái đấu ĐT Việt Nam
Truyền thông Malaysia đồng loạt bày tỏ sự thất vọng cùng cực sau khi AFC ra phán quyết xử thua 'Bầy hổ', chính thức dập tắt hy vọng tham dự Asian Cup 2027 và gián tiếp đưa đội tuyển Việt Nam đi tiếp sớm một vòng đấu.
Dưới dòng tiêu đề đầy cay nghiệt: "Tạm biệt Asian Cup 2027", tờ MakanBola của Malaysia thừa nhận đã không có phép màu nào xảy ra. Việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sử dụng cầu thủ sai quy định đã dẫn đến "án tử" cho chiến dịch vòng loại của đội nhà.
Theo phán quyết từ AFC, các chiến thắng 2-0 trước Nepal và 4-0 trước Việt Nam đều bị hủy bỏ, thay thế bằng kết quả thua 0-3. MakanBola viết: "Giấc mơ của Harimau Malaya đã tan vỡ. Án phạt này giáng một đòn mạnh mẽ, chấm dứt cơ hội đến Saudi Arabia. Trận gặp Việt Nam vào ngày 31/3 tới đây giờ chỉ còn mang ý nghĩa danh dự".
Trong khi các tờ báo lớn như New Straits Times hay Bharian đón nhận thông tin một cách bình thản vì đã lường trước hậu quả, thì ESPN châu Á lại bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Ấn phẩm này nhấn mạnh rằng nếu không có sai phạm về tư cách cầu thủ nhập tịch, Malaysia coi như đã đặt một chân vào VCK.
"Từ chỗ có 15 điểm, Malaysia nay chỉ còn 9 điểm. Trong khi đó, Việt Nam đã bỏ túi 15 điểm và chính thức giành vé dự Asian Cup lần thứ 3 liên tiếp. Malaysia sẽ vô cùng thất vọng khi họ vừa mới trở lại sân chơi này sau 16 năm chờ đợi", ESPN phân tích.
Bên cạnh nỗi đau chuyên môn, FAM còn phải đối mặt với án phạt tài chính 50.000 USD. Khoản phạt này được cho là sẽ gây áp lực cực lớn lên bộ máy quản lý bóng đá nước này trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ đang chạm đáy.
Ngược lại, với đội tuyển Việt Nam, tấm vé sớm là phần thưởng xứng đáng cho sự ổn định, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thảnh thơi chuẩn bị cho trận tái đấu tại Thiên Trường vào cuối tháng 3.