U23 Việt Nam tạo địa chấn ở VCK U23 châu Á, phản ứng của HLV Kim Sang Sik khiến cả Hàn Quốc xôn xao
Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc tại giải châu Á 2026 đã khiến truyền thông xứ Kim chi bùng nổ, đặc biệt là trước biểu cảm và sự chuyên nghiệp của HLV Kim Sang-sik sau trận đấu.
Chiến tích giành hạng Ba chung cuộc tại giải U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam không chỉ làm nức lòng người hâm mộ trong nước mà còn trở thành tâm điểm khai thác của truyền thông xứ Kim chi. Trưa ngày 25/1, hai hãng tin danh tiếng OSEN và Chosun đã đồng loạt đăng tải bài bình luận với tiêu đề đầy sức gợi: "Lần đầu tiên thắng Hàn Quốc, đội U23 Việt Nam ăn mừng, nhưng HLV Kim Sang-sik không cười nổi". Dưới góc nhìn của phóng viên Woo Chung-won từ OSEN, chiến thắng này mang một sắc thái tâm lý vô cùng đặc biệt đối với vị chiến lược gia người Hàn Quốc.
Cây bút Woo Chung-won nhận định: "Đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã vượt qua rào cản mà họ chưa từng vượt qua trước đây khi đối đầu với Hàn Quốc, giành vị trí thứ ba. Chiến thắng bất ngờ này đạt được sau một trận đấu quyết liệt kéo dài đến loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, vào thời điểm chiến thắng đó, biểu cảm của HLV Kim Sang-sik lại không hề rạng rỡ…"
Ngay cả khi loạt luân lưu định mệnh kết thúc với tỷ số 7-6 nghiêng về phía U23 Việt Nam, trong lúc cả sân vận động và băng ghế dự bị vỡ òa phấn khích, ông Kim vẫn giữ một thái độ trầm mặc lạ kỳ. Theo mô tả, ông không giơ tay hay reo hò mà chỉ cúi đầu nhìn xuống sân với gương mặt đầy tâm trạng.
Lý giải về phản ứng này, tờ OSEN cho rằng chính tình yêu quê hương đã khiến ông không thể ăn mừng quá khích: “Hàn Quốc là quê hương của HLV Kim Sang-sik, là nơi mà ông đã sinh ra, lớn lên và phát triển sự nghiệp. Chiến thắng của U23 Việt Nam đồng nghĩa với việc những giọt nước mắt sẽ rơi đối với các cầu thủ trẻ Hàn Quốc. Việt Nam đã giành được chiến thắng lịch sử, nhưng HLV Kim Sang-sik đã không ăn mừng một cách ồn ào. Không phải ông ấy vô cảm, mà là sự thể hiện nhiều tầng lớp cảm xúc. Đó cũng là dấu ấn của một người lãnh đạo”. Sự im lặng đó, dù gây tò mò đến mức trang Daum phải đặt câu hỏi “HLV Kim Sang-sik, tại sao ông không chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam?”, lại cho thấy chiều sâu nhân cách của vị thuyền trưởng này.
Tuy nhiên, mọi sự kìm nén dường như đã được giải tỏa khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt chân trở về Hà Nội. Tờ Four Four Two phiên bản tiếng Hàn mô tả không khí tại sân bay Nội Bài bằng những từ ngữ mạnh mẽ: “Sự nổi tiếng của HLV Kim Sang-sik quả thật điên rồ... Sự xuất hiện của U23 Việt Nam gây náo loạn tại sân bay! Những người hùng đã trở về!". Dù phải chờ đợi hàng giờ, hàng nghìn cổ động viên vẫn tạo nên một "biển người" chào đón nồng nhiệt. Trước tình cảm quá lớn của người hâm mộ Việt Nam, tờ Chosun bình luận rằng dù khó lòng ăn mừng ngay trên sân sau khi đánh bại đội bóng quê hương, nhưng khi về đến Việt Nam, “cuối cùng ông cũng có thể thực sự tận hưởng niềm vui chiến thắng” bên cạnh những tiếng reo hò vang dội tên mình.