Nhận 'gáo nước lạnh' vì dự đoán U23 Việt Nam thua đậm, fanpage Thái Lan 'quay xe' sau trận tứ kết
Fanpage của Thái Lan lại trở thành tâm điểm khi dự đoán U23 Việt Nam thua U23 UAE 3-0, nhưng đã ngay lập tức 'quay xe' khi chứng kiến màn trình diễn của đoàn quân HLV Kim Sang Sik ở tứ kết U23 châu Á 2026.
Trước thềm trận tứ kết U23 châu Á 2026, sự chú ý đổ dồn vào những nhận định trái chiều từ khu vực. Đáng chú ý, một fanpage bóng đá nổi tiếng của Thái Lan với gần 200.000 lượt theo dõi đã đưa ra dự đoán gây tranh cãi khi cho rằng U23 Việt Nam sẽ thất thủ 0-3 trước đối thủ mạnh U23 UAE.
Trang này đánh giá đại diện Tây Á là "ứng viên hàng đầu khối Arab", sở hữu đội hình đủ sức "nghiền nát" thầy trò ông Park (hoặc HLV đương nhiệm). Theo họ, cơ hội duy nhất của U23 Việt Nam chỉ nằm ở hàng thủ và những pha phản công đơn độc. Bài đăng thậm chí còn đặt câu hỏi mang tính thăm dò về số bàn thua mà "Những chiến binh Sao vàng" phải nhận, khẳng định cửa vào bán kết là cực kỳ hẹp.
Tuy nhiên, thực tế trên sân đã chứng minh điều ngược lại. Trải qua 120 phút nghẹt thở, kết quả U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 sau hiệp phụ, chính thức ghi tên mình vào top 4 đội mạnh nhất U23 châu Á 2026. Chiến thắng này không chỉ là một cơn địa chấn mà còn là lời khẳng định đanh thép về bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam.
Ngay lập tức, fanpage Thái Lan nêu trên đã phải "ngả mũ thán phục". Từ chỗ dự đoán thua đậm, họ chuyển sang dùng những mỹ từ như "làm rung chuyển châu Á" để ca ngợi lối chơi quả cảm của các cầu thủ. Họ thừa nhận U23 Việt Nam xứng đáng là đội bóng số một Đông Nam Á và đã vươn tầm trở thành tập thể hàng đầu châu lục.
Sự thay đổi thái độ đột ngột của truyền thông khu vực cho thấy sức nặng từ chiến tích của đội tuyển. Với phong độ này, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một chương mới rực rỡ hơn cho bóng đá Việt Nam tại các đấu trường quốc tế.