Việt Nam

'Gà son' của HLV Kim Sang Sik tỏa sáng, U23 Việt Nam khiến U23 Trung Quốc thua đau ngay trên sân nhà

Trong lần gần nhất chạm trán nhau ở Thành Đô, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Trung Quốc nhờ bàn thắng của Minh Phúc, người cũng vừa ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở trận tứ kết U23 châu Á 2026.

Vào lúc 22 giờ 30 phút tối nay (20/1/2026), người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng về Ả Rập Xê Út để cổ vũ cho trận bán kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Đây không chỉ là cuộc chiến giành tấm vé vào chung kết lịch sử mà còn là màn tái đấu đầy duyên nợ chỉ sau 2 tháng kể từ giải Panda Cup 2025.

'Gà son' của HLV Kim Sang Sik tỏa sáng, U23 Việt Nam khiến U23 Trung Quốc thua đau ngay trên sân nhà
U23 Việt Nam đánh bại Trung Quốc 1-0 trong lần gần nhất chạm trán ở Thành Đô hồi tháng 11/2025.

Tại giải đấu diễn ra vào tháng 11/2025 trên đất Trung Quốc, U23 Việt Nam dù gặp nhiều bất lợi về hành trình di chuyển nhưng đã thi đấu cực kỳ bản lĩnh. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, các cầu thủ trẻ đã đánh bại chủ nhà với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công quý giá của Minh Phúc ở phút 84.

Chiến thắng đó mang ý nghĩa cột mốc, đánh dấu lần đầu tiên sau 6 năm (kể từ 2019) U23 Việt Nam mới lại vượt qua Trung Quốc. HLV Đinh Hồng Vinh từng nhận xét: "Sự khác biệt nằm ở tư duy chủ động. Các cầu thủ đã biết cách kiểm soát thế trận, giữ cự ly đội hình và thực hiện tốt lối chơi pressing tầm cao".

'Gà son' của HLV Kim Sang Sik tỏa sáng, U23 Việt Nam khiến U23 Trung Quốc thua đau ngay trên sân nhà
Minh Phúc vừa tỏa sáng giúp U23 Việt Nam vượt qua UAE ở tứ kết.

Dù có lợi thế tâm lý từ trận thắng trước đó, cuộc đối đầu lần này tại sân chơi châu lục mang tính chất hoàn toàn khác. U23 Trung Quốc chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lối chơi của chúng ta và đang khao khát đòi lại "món nợ" cũ.

Tuy nhiên, với sự tiến bộ vượt bậc về khả năng chuyển trạng thái và tổ chức phòng ngự nhóm, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để một lần nữa khẳng định vị thế. Nếu tiếp tục duy trì được sự kỷ luật và bản lĩnh ở những phút cuối trận như cách họ đã làm tại Thành Đô, thầy trò HLV KIm Sang Sik hoàn toàn có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Ả Rập Xê Út.