Bóng đá Thái Lan rơi vào khủng hoảng, Madam Pang phản ứng bất ngờ sau vòng bảng U23 châu Á 2026
Lần thứ 3 liên tiếp U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng U23 châu Á, chủ tịch FAT Nualphan Lamsan (Madam Pang) đã có những chia sẻ ngắn gọn sau thành tích đáng thất vọng này.
Hành trình của U23 Thái Lan tại VCK U23 Châu Á 2026 đã chính thức khép lại sau trận hòa không bàn thắng đầy bế tắc trước U23 Trung Quốc. Dù đặt kỳ vọng lớn trước khi bước vào giải đấu, "Voi chiến" trẻ chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm sau vòng bảng, dẫn đến kết cục bị loại sớm đầy thất vọng.
Trong trận cầu mang tính quyết định, đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul buộc phải giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, dù sở hữu nhiều ngôi sao triển vọng và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến họ không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ.
Ngay sau thất bại này, bà Madam Pang (Nualphan Lamsam) – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đã có động thái trấn an dư luận. Trên trang cá nhân, bà viết: "Cảm ơn tất cả các cầu thủ trẻ", đồng thời dẫn lại thông điệp chính thức từ FAT:
"Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chân thành cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn bộ nhân viên đội tuyển đã nỗ lực hết mình, cống hiến cho màu cờ sắc áo Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2026. Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mộ và khiêm tốn tiếp nhận mọi lời đóng góp, phê bình từ những người hâm mộ chân thành. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng tầm và phát triển bóng đá quốc gia Thái Lan trong thời gian tới".
Nhìn lại thành tích của U23 Thái Lan tại sân chơi châu lục, đội bóng này từng gây tiếng vang khi lọt vào tới vòng Tứ kết năm 2020 trên sân nhà. Tuy nhiên, việc liên tiếp dừng bước sớm ở các kỳ gần đây cho thấy sự chững lại về phong độ của lứa trẻ xứ Chùa Vàng so với các đối thủ trong khu vực. Kết quả tại giải năm nay càng trở nên cay đắng hơn khi U23 Trung Quốc lần đầu lịch sử vượt qua vòng bảng, còn U23 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại vòng tứ kết.