Con nhỏ mất ngủ hơn nửa năm vì tiếng ồn từ sân pickleball, người mẹ ở Hà Nội bất lực làm đơn cầu cứu
Cuộc sống đảo lộn vì tiếng ồn từ sân pickleball gần nhà, người mẹ ở Hà Nội bất lực làm đơn kêu cứu vì con mất ngủ.
Hàng loạt hộ gia đình sinh sống gần cụm sân pickleball tại Trần Quý Cáp (Hà Nội) đã và đang phải đối mặt với ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng trong nhiều tháng, gây tác động xấu đến sức khỏe và sinh hoạt. Đáng chú ý, gia đình chị Quỳnh Phạm là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo lời chị Quỳnh, cuộc sống gia đình chị đã bị xáo trộn kể từ khi sân đi vào hoạt động. Hậu quả rõ rệt là suốt 6 tháng qua, con nhỏ của chị không thể ngủ trước 23 giờ.
Chị Quỳnh cho biết: "Tối nào cũng vậy, tiếng bóng đập "póc póc", tiếng người chơi hò hét kéo dài tới tận 22h, thậm chí 23h. Con tôi không thể ngủ sớm, sáng dậy vật vờ đi học. Bố mẹ già thì trằn trọc cả đêm, mệt mỏi và stress kéo dài".
Tiếng ồn từ sân pickleball thường xuyên dội vào cửa sổ phòng ngủ, khiến chị vô cùng khó chịu. Sau nhiều lần phản ánh với chủ sân nhưng không được giải quyết, chị Quỳnh đã phải làm đơn gửi Công an phường đề nghị kiểm tra mức tiếng ồn và yêu cầu sân dừng hoạt động sau 22h.
"Tôi không ghét pickleball, tôi chỉ bức xúc vì cách vận hành thiếu kiểm soát. Thể thao là điều tốt, nhưng không thể lấy niềm vui của mình làm phiền người khác" - Chị Quỳnh chia sẻ.
Câu chuyện của gia đình chị Quỳnh đã nhận được sự đồng cảm. Trên mạng xã hội, hàng trăm người, bao gồm cả những người đam mê pickleball, đã bày tỏ sự đồng cảm với những ảnh hưởng mà cư dân phải gánh chịu. Đa số ý kiến đều cho rằng, việc kinh doanh thể thao trong khu dân cư phải đi đôi với trách nhiệm: tuân thủ quy định về giờ giấc và tiếng ồn là điều kiện tiên quyết để đạt được sự hài hòa giữa niềm vui chơi thể thao và quyền được nghỉ ngơi, yên tĩnh của người dân.