Việt Nam

Bén duyên với pickleball ở tuổi U50, HLV Kim Oanh khiến chị em ghen tỵ với vẻ đẹp không tì vết

Với thân hình cân đối cùng làn da không tì vết, HLV pickleball Vũ Thị Kim Oanh đã khiến nhiều chị em phải thán phục, trở thành chuẩn mực nhan sắc mà chị em hằng mơ ước.

Khi nhiều người cùng độ tuổi tìm đến những môn thể thao tĩnh lặng, HLV Vũ Thị Kim Oanh lại chọn sân pickleball rực lửa - bộ môn đang làm mưa làm gió trên toàn cầu. Với cây vợt trên tay, chị không chỉ là một vận động viên mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho hàng trăm phụ nữ trung niên, giúp họ vượt qua "bão táp" khủng hoảng tuổi hormone.

Bén duyên với pickleball ở tuổi U50, HLV Kim Oanh khiến chị em ghen tỵ với vẻ đẹp không tì vết

Ít ai biết, chỉ vài năm trước, chính chị Oanh đã từng chìm trong vòng xoáy khủng hoảng đầy sợ hãi mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ngán ngại: "Ăn ít vẫn tăng cân, ngủ kém, tâm lý thất thường, lúc nào cũng lo sợ - sợ già, sợ cơ thể xuống dốc, sợ bản thân không còn là mình nữa…Ban đầu tôi chỉ định đánh pickleball cho vui thôi, ai ngờ lại bị cuốn luôn từ buổi đầu tiên".

Dù đã thử sức với tennis với hy vọng tìm lại sự cân bằng, chị Oanh sớm nhận ra môn thể thao này không phải lựa chọn lý tưởng. Và rồi, một cơ duyên hoàn toàn tình cờ đã đưa chị đến với pickleball. Bộ môn Pickleball giao thoa giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, bất ngờ trở thành chìa khóa vàng cho sức khỏe của chị Oanh. Vừa tập luyện chưa lâu, chị đã cảm nhận sự thay đổi rõ rệt: vóc dáng thon gọn, săn chắc hơn, tinh thần luôn vui vẻ, ngủ sâu giấc và đặc biệt, làn da cũng trở nên tươi tắn, rạng ngời.

Bén duyên với pickleball ở tuổi U50, HLV Kim Oanh khiến chị em ghen tỵ với vẻ đẹp không tì vết
Chị Oanh có sức khỏe và nguồn năng lượng tích cực nhờ đến với pickleball.

Mỗi ngày của chị Oanh là một chuỗi hành trình lan tỏa năng lượng tích cực. Dù phải dạy pickleball 5-6 tiếng, chị vẫn luôn tươi tắn trên sân. Chị xem công việc này là một nhiệm vụ cao cả: trở thành người dẫn đường giúp phụ nữ trung niên lấy lại sự cân bằng hormone, sự tự tin và niềm khao khát sống. Đó là lý do phần lớn học viên của chị đều là những chị em ở độ tuổi 40-50.

"Càng chơi tôi càng thấy năng lượng tích cực trong người lan tỏa. Tôi không còn sợ tuổi tác nữa, thậm chí mong được ra sân mỗi ngày" - Chị Oanh chia sẻ.