Tin xe trưa 30/12: ‘Vua xe ga’ 150cc mới giá 44 triệu đồng, rẻ hơn Honda Air Blade, trang bị như SH
Cập nhật tin xe ‘hot’ nhất trưa ngày 30/12: ‘Kẻ hủy diệt Honda Air Blade’ chốt giá bán chỉ 44 triệu đồng, dễ hút khách với trang bị xịn như SH; Giảm giá lăn bánh cực sâu cuối tháng 12/2025, Mazda CX-8 dễ ‘lật đổ’ Toyota Fortuner và Ford Everest…
‘Kẻ hủy diệt Honda Air Blade’ chốt giá bán chỉ 44 triệu đồng, dễ hút khách với trang bị xịn như SH
Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng mẫu xe Zontes 150X mới cũng đã âm thầm được ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Giá bán của mẫu xe tay ga mới này đã được CEO của Zontes là Lao Tao công bố ở mức 11.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 44 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.
Zontes 150X được phát triển trên khung sườn đôi hoàn toàn bằng nhôm nên có trọng lượng khô rất nhẹ, chỉ ở mức 108 kg. Khung sườn này tương đối đắt tiền, khó sản xuất và thường chỉ thấy trên các mẫu xe có dung tích động cơ lớn hơn. Nhờ trọng lượng nhẹ, Zontes 150X có thể bảo đảm được khả năng di chuyển linh hoạt, không chỉ phù hợp để đi lại hàng ngày trong đô thị mà còn có thể thực hiện những chuyến du lịch ngắn bằng xe máy vào dịp cuối tuần.
Giảm giá lăn bánh cực sâu cuối tháng 12/2025, Mazda CX-8 dễ ‘lật đổ’ Toyota Fortuner và Ford Everest
Ngày 5/12/2024, phiên bản cập nhật Mazda CX-8 mới âm thầm được ra mắt tại Việt Nam với một số thay đổi về thiết kế và trang bị, đồng thời giá bán khởi điểm cũng tăng nhẹ. CX-8 mới cũng tiếp tục được lắp ráp trong nước. Mazda CX-8 được coi là phiên bản trục cơ sở dài của Mazda CX-5, với tuỳ chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu SUV này là Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Ford Everest…
Mazda CX-8 có thể sẽ tạo ra những bất ngờ khóa đoán trong cuộc đua doanh số với Toyota Fortuner và Ford Everest. Ưu thế lớn nhất mà mẫu SUV cỡ D của Mazda nắm giữ hiện tại chính là mức giá lăn bánh hấp dẫn.
VinFast VF 3 - Chiếc xe giúp người dùng Việt hiện thực hóa giấc mơ ô tô
Nhớ lại thời điểm cả gia đình vẫn còn di chuyển bằng xe máy cách đây hai năm, anh Tuấn Minh (Thái Nguyên) cho biết, vào mỗi buổi chiều tan tầm, anh phải mặc áo mưa lấm lem bùn đất đón con.
“Có những hôm mưa tạt vào mặt, kính nhòe đi không thấy đường, vừa lạnh vừa lo mất an toàn. Tôi tự nhủ phải cố gắng mua một chiếc xe ô tô để vợ con đỡ khổ”, anh kể lại. Tuy nhiên, với khoản tích lũy khiêm tốn của một đôi vợ chồng trẻ, giấc mơ ô tô khi đó rất xa vời.