Andy Robertson đã mang đến một trong những câu chuyện xúc động nhất trước thềm World Cup 2026 khi tiết lộ anh sẽ thi đấu không chỉ cho bản thân mà còn cho người đồng đội quá cố Diogo Jota.
Hậu vệ của Liverpool là đội trưởng tuyển Scotland, đội bóng vừa giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên sau 28 năm chờ đợi. Tuy nhiên, niềm vui của Robertson luôn đi kèm với nỗi tiếc nuối khi anh không thể chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này cùng Jota.
Lá thư khiến Robertson nghẹn ngào
Trong chương trình "Letters That Unite" do FIFA thực hiện trước thềm World Cup, Robertson đã nhận được một lá thư đặc biệt từ Rute Cardoso, vợ của Diogo Jota.
Trong thư, Cardoso nhắc lại tình bạn thân thiết giữa Robertson và Jota trong quãng thời gian cả hai cùng khoác áo Liverpool. Cô cho biết tiền đạo người Bồ Đào Nha thường xuyên nhắc đến người đồng đội Scotland, từ những trận đấu, những cuộc trò chuyện về bóng đá cho đến những giấc mơ chung.
Theo nội dung bức thư, World Cup chính là một trong những giấc mơ mà cả Robertson và Jota luôn hướng tới với niềm đam mê mãnh liệt.
Cardoso viết rằng khi Scotland giành vé tham dự World Cup sau nhiều năm chờ đợi và Robertson chia sẻ cảm xúc của mình, cô nhận ra Jota chưa bao giờ thực sự rời xa sân cỏ.
Bức thư cũng khẳng định khi Robertson bước ra sân tại World Cup 2026, anh sẽ không đơn độc mà đang mang theo cả giấc mơ dang dở của người đồng đội quá cố.
“Tôi đang thi đấu cho cả hai chúng tôi”
Sau khi đọc lá thư, Robertson không giấu được sự xúc động.
Ngôi sao 32 tuổi thừa nhận Diogo Jota sẽ luôn hiện diện trong tâm trí anh khi dẫn dắt Scotland tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
“Tôi không chỉ thi đấu cho riêng mình. Tôi đang thi đấu cho cả hai chúng tôi”, Robertson chia sẻ.
Phát biểu ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc của đội trưởng Scotland nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ trên toàn thế giới.
Kể từ khi Jota qua đời trong vụ tai nạn xe hơi vào tháng 7 năm ngoái ở tuổi 28, nhiều đồng đội cũ tại Liverpool vẫn thường xuyên nhắc đến anh như một cách để tưởng nhớ một trong những cầu thủ được yêu mến nhất tại Anfield.
Scotland sẵn sàng cho World Cup lịch sử
World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên Scotland góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh kể từ năm 1998.
Đội bóng của Robertson nằm ở bảng C và sẽ bắt đầu hành trình bằng cuộc đối đầu với Haiti tại Boston vào ngày 13/6. Sau đó, Scotland sẽ lần lượt chạm trán Morocco và Brazil, hai thử thách được đánh giá rất khó khăn.
Dù không được xếp vào nhóm ứng cử viên vô địch, Scotland đang mang theo khát vọng lớn sau gần ba thập kỷ chờ đợi để trở lại sân chơi World Cup.
Với Robertson, giải đấu tại Bắc Mỹ còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều. Bên cạnh trách nhiệm của một đội trưởng, anh còn mang theo ký ức và giấc mơ chưa trọn vẹn của người bạn thân Diogo Jota.
Trong hành trình lịch sử của Scotland tại World Cup 2026, đó có lẽ sẽ là nguồn động lực lớn nhất để Robertson chiến đấu ở từng trận đấu, từng khoảnh khắc trên sân cỏ.