Quốc tế

Wayne Rooney chỉ trích Man City sau hành động gây tranh cãi trước Aston Villa: “Nếu là cầu thủ Villa, tôi sẽ nổi điên”

Wayne Rooney tỏ ra không hài lòng với việc Manchester City tổ chức lễ tôn vinh cho Bernardo Silva và John Stones ngay trong trận thua Aston Villa ở vòng cuối Ngoại hạng Anh. Huyền thoại Man United cho rằng khoảnh khắc tri ân các công thần là xứng đáng, nhưng việc tổ chức giữa trận đã làm mất đi tính cạnh tranh của toàn bộ cuộc đối đầu giữa hai đội.

Man City khép lại kỷ nguyên Guardiola bằng thất bại trước Aston Villa

Manchester City khép lại mùa giải 2025/26 bằng thất bại 1-2 trước Aston Villa trên sân Etihad, trong trận đấu đánh dấu lần cuối HLV Pep Guardiola dẫn dắt đội bóng sau 10 năm gắn bó.

Đây cũng là ngày chia tay của những công thần như Bernardo Silva và John Stones. Guardiola sử dụng đội hình xoay tua mạnh, trao cơ hội đá chính cho cả hai cầu thủ trong lần cuối khoác áo Man City tại Ngoại hạng Anh.

Antoine Semenyo mở tỷ số cho Aston Villa trước khi Ollie Watkins lập cú đúp trong hiệp hai, giúp đội khách hoàn tất chiến thắng.

Bernado Silva rời sân trong tràng pháo tay của cả hai đội

Lễ tri ân diễn ra giữa trận khiến Rooney không hài lòng

Điều gây tranh cãi nhất không nằm ở kết quả mà xuất hiện khi Bernardo Silva được rút ra nghỉ trước phút 60. Cả cầu thủ Man City lẫn Aston Villa đã xếp hàng vỗ tay tri ân tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Khung cảnh tương tự lặp lại khoảng 20 phút sau với John Stones.

Những màn tri ân xúc động khiến Bernardo bật khóc, nhưng nhiều ý kiến cho rằng chúng diễn ra không đúng thời điểm khi trận đấu vẫn còn ý nghĩa cạnh tranh.

Phát biểu trên chương trình Match of the Day, Wayne Rooney thẳng thắn chỉ trích:

“Điều đó thật khó tin. Tôi đã thấy vài chuyện mùa này và thật buồn khi bóng đá xuất hiện những điều như vậy.”

Cựu đội trưởng tuyển Anh nhấn mạnh Bernardo Silva và John Stones hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh, nhưng nghi thức nên diễn ra sau trận đấu.

Wayne Rooney không hài lòng với hành động của Man City

“Họ xứng đáng với điều đó, nhưng hãy làm sau khi trận đấu kết thúc. Nếu tôi là cầu thủ Aston Villa, tôi sẽ cực kỳ tức giận.”

Không chỉ Rooney, huyền thoại Newcastle Alan Shearer cũng bất ngờ khi Aston Villa chấp nhận tham gia nghi thức này trong lúc trận đấu chưa khép lại.

Ông nhận định:

“Tôi ngạc nhiên khi Villa đồng ý, đặc biệt khi vẫn còn hơn 30 phút thi đấu. Tôi cùng quan điểm với Wayne, tôi không thích việc điều đó diễn ra giữa trận.”

Tranh cãi về ranh giới giữa cảm xúc và tính cạnh tranh

Trong bối cảnh Aston Villa vẫn còn liên quan tới cuộc đua suất Champions League bổ sung, nhiều người cho rằng việc dừng trận đấu để tri ân cầu thủ đã làm giảm tính cạnh tranh vốn có của Ngoại hạng Anh.

Dù màn chia tay dành cho Bernardo Silva, John Stones và Pep Guardiola mang nhiều cảm xúc, tranh luận về thời điểm tổ chức những sự kiện tương tự có lẽ sẽ còn tiếp diễn.

Ngày chia tay của những biểu tượng Man City vì thế không chỉ đọng lại cảm xúc, mà còn kéo theo câu hỏi: bóng đá hiện đại đang ưu tiên cảm xúc hay sự cạnh tranh?