Cựu sao Arsenal rút khỏi sóng truyền hình vì bị CĐV PSG xúc phạm trước chung kết Champions League
Cựu tiền vệ Samir Nasri đã quyết định không tham gia bình luận trận chung kết UEFA Champions League Final giữa Paris Saint-Germain và Arsenal sau khi bị nhóm CĐV PSG lăng mạ nặng nề trong trận bán kết. Sự việc tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về hành vi quá khích của các ultras tại sân cỏ châu Âu.
Nasri rút lui sau vụ việc gây sốc ở Munich
Theo truyền thông Pháp, Nasri đã chủ động xin rút khỏi đội ngũ bình luận viên của Canal+ cho trận chung kết Champions League diễn ra tại Budapest. Ban đầu, cựu tuyển thủ Pháp được đăng ký tác nghiệp pitch-side cho màn đại chiến giữa PSG và Arsenal, nhưng danh sách cuối cùng gửi lên UEFA đã không còn tên anh.
Nguyên nhân xuất phát từ sự cố xảy ra ở trận bán kết giữa PSG và Bayern Munich trên sân Allianz Arena. Trong lúc làm nhiệm vụ truyền hình trực tiếp, Nasri liên tục bị nhóm ultras PSG chế giễu, xúc phạm và công kích cá nhân bằng những lời lẽ nặng nề.
Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đám đông cổ động viên Paris dùng loa cầm tay để nhắm vào cựu tiền vệ Arsenal. Một số người còn hô vang những câu mang tính xúc phạm gia đình, khiến bầu không khí tại khu vực tác nghiệp trở nên hỗn loạn.
Nasri xác nhận thông tin với báo chí Pháp và thừa nhận anh không muốn lặp lại trải nghiệm tiêu cực đó ở trận chung kết. Tuy vậy, cựu ngôi sao Marseille vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh khi nói rằng việc bị CĐV PSG ghét bỏ “là điều bình thường” bởi quá khứ khoác áo đội bóng đại kình địch.
Mối thù Marseille – PSG khiến Nasri trở thành mục tiêu
Trước khi nổi danh tại Arsenal hay khoác áo Manchester City, Nasri từng là biểu tượng của Olympique de Marseille. Chính điều này khiến anh luôn trở thành cái gai trong mắt nhiều ultras PSG, vốn nổi tiếng cực đoan trong các cuộc đối đầu với Marseille.
Tại Munich, sự đối lập xuất hiện rất rõ khi cựu danh thủ David Ginola nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả PSG, còn Nasri lại liên tục bị la ó. Theo L’Equipe, những lời công kích kéo dài cả trước, trong lẫn sau trận đấu.
Nasri chia sẻ rằng điều khiến anh khó chịu nhất không phải việc bị chửi bới cá nhân, mà là việc mẹ anh bị xúc phạm. Dù vậy, cựu tiền vệ 38 tuổi khẳng định đó không phải lý do duy nhất khiến anh quyết định không đến Budapest.
“Đây không phải lần đầu tôi bị xúc phạm trong sân vận động và chắc chắn cũng không phải lần cuối”, Nasri nói. Anh cho biết nếu quá bận tâm đến những hành động như vậy, anh đã từ bỏ công việc truyền hình từ lâu.
Cựu tuyển thủ Pháp cũng cho rằng trận chung kết sẽ phù hợp hơn nếu để những người có mối liên hệ rõ ràng với hai CLB tham gia bình luận, chẳng hạn như Ginola phía PSG hay Robert Pires phía Arsenal.
Những tranh cãi ngoài sân cỏ khiến Nasri tiếp tục bị công kích
Không chỉ nhắm vào quá khứ Marseille của Nasri, một bộ phận CĐV PSG còn chế nhạo vụ tranh chấp thuế của cựu danh thủ này. Theo Les Echos, giới chức Pháp từng điều tra khoản thuế bị nghi chưa thanh toán trị giá khoảng 5,5 triệu euro liên quan đến tình trạng cư trú của Nasri tại Dubai.
Các công tố viên cho rằng Nasri đã sống tại Pháp quá số ngày quy định trong năm tài chính. Báo cáo điều tra thậm chí còn đề cập tới hơn 200 đơn giao đồ ăn Deliveroo tại Paris như một phần dữ liệu xác minh nơi cư trú.
Dù phía luật sư phủ nhận mọi cáo buộc, vụ việc vẫn trở thành chủ đề chế giễu từ các ultras PSG ở trận bán kết Champions League. Những tiếng hô “hãy trả thuế đi” vang lên liên tục trên khán đài Allianz Arena, tạo nên bầu không khí đầy căng thẳng.
Sự cố của Nasri một lần nữa đặt ra câu hỏi lớn về cách hành xử của một bộ phận cổ động viên cực đoan tại bóng đá châu Âu. Trong bối cảnh UEFA đang nỗ lực xây dựng hình ảnh tích cực cho các giải đấu lớn, những vụ việc mang tính bạo lực ngôn từ và xúc phạm cá nhân như vậy tiếp tục phủ bóng lên sân chơi danh giá nhất lục địa già.