Quốc tế

Con trai David Beckham gọi điện lúc 7h sáng để “cà khịa” cha sau chức vô địch của Arsenal

Dù là huyền thoại của Manchester United, David Beckham không thể biến tất cả con mình thành fan Quỷ đỏ. Romeo Beckham, người hâm mộ trung thành của Arsenal từ nhỏ, đã gọi điện cho cha lúc 7h sáng để ăn mừng khi Pháo thủ vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi.

Romeo Beckham ăn mừng chức vô địch Arsenal bằng cuộc gọi đặc biệt tới cha

Sau khi Arsenal chính thức đăng quang Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm, Romeo Beckham đã không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cha mình – huyền thoại Manchester United David Beckham.

Theo chia sẻ trên Instagram, Beckham tiết lộ cậu con trai 23 tuổi đã gọi điện cho ông từ 7h sáng ngay sau khi Arsenal lên ngôi. Cựu đội trưởng tuyển Anh viết: “Có người đã chờ đợi ngày này rất lâu, chịu đựng nhiều năm bị cha trêu chọc, nhưng giờ thì cậu ấy đã có khoảnh khắc của mình.”

Beckham còn đăng lại hình ảnh Romeo mặc áo Arsenal thời thơ ấu, trước khi đùa rằng: “Đừng quen với điều này nhé, Man United sẽ trở lại vào năm sau. Và cảm ơn cuộc gọi lúc 7h sáng với câu nói: ‘Bố à, con thức dậy với tư cách nhà vô địch’.”

Hình ảnh David Beckham chia sẻ trên mạng xã hội Instagram của mình

Romeo Beckham là fan Arsenal từ nhỏ bất chấp cha là biểu tượng MU

Romeo Beckham vốn là người hâm mộ Arsenal lâu năm, dù lớn lên trong gia đình có cha là biểu tượng của Manchester United. Cậu chưa đầy 2 tuổi khi Arsenal lần gần nhất vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2004, nên danh hiệu mùa này đánh dấu lần đầu Romeo chứng kiến đội bóng yêu thích đăng quang.

Bản thân Romeo cũng chia sẻ hình ảnh thời nhỏ trong bộ đồ thủ môn Arsenal cùng chiếc khăn của Bukayo Saka được sử dụng để ăn mừng chức vô địch.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng trước niềm vui của Romeo. Cựu hậu vệ Phil Neville – đồng đội cũ của Beckham tại MU – đã bình luận: “Romeo, cậu là fan Man United cơ mà.”

Romeo Beckham (phải) là một fan Arsenal từ nhỏ

Arsene Wenger là người khiến con trai Beckham yêu Arsenal

Trước đó, David Beckham từng tiết lộ lý do Romeo trở thành fan Arsenal xuất phát từ trải nghiệm đặc biệt với HLV huyền thoại Arsene Wenger.

Trong cuộc trò chuyện với Rio Ferdinand, Beckham kể lại lần đầu đưa con trai đến xem Arsenal thi đấu. Khi ấy, Wenger đã trực tiếp tới chào Romeo rồi dẫn cậu xuống phòng thay đồ gặp các cầu thủ, tặng áo đấu có chữ ký và đưa xuống sân.

“Ông ấy còn tặng Romeo một chiếc khăn cashmere của Arsenal. Và thế là xong, mọi chuyện được định đoạt từ đó. Tôi đã cố thay đổi suy nghĩ của nó nhiều lần nhưng bất khả thi,” Beckham nói.

Beckham đùa vui nhưng khoảng cách giữa Arsenal và MU hiện tại là rất lớn

Những lời trêu đùa giữa Beckham và con trai phản ánh thực tế trái ngược của hai đội bóng. Trong khi Arsenal dưới thời Mikel Arteta vừa chấm dứt 22 năm chờ đợi để vô địch Ngoại hạng Anh, Manchester United vẫn đang loay hoay tìm lại vị thế từng có dưới thời Alex Ferguson.

Dù Beckham tự tin “MU sẽ trở lại”, Romeo Beckham lúc này mới là người có quyền tận hưởng niềm vui chiến thắng sau nhiều năm kiên nhẫn chờ đợi Arsenal bước lên đỉnh bóng đá Anh.