HLV Kim Sang-sik phủ nhận 'chơi xấu', nói thẳng yếu tố giúp ĐT Việt Nam lập hat-trick vô địch Đông Nam Á
HLV Kim Sang-sik đã có những phát biểu gây chú ý sau khi giúp U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà U23 Indonesia để giành chức vô địch Đông Nam Á 2025.
Mới đây, U23 Việt Nam vừa xuất sắc đánh bại chủ nhà U23 Indonesia với tỷ số 1-0 ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, qua đó lập kỳ tích lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở sân chơi cao nhất khu vực cho cấp độ trẻ. Trận chung kết đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính cho đến những phút cuối cùng từ bên trong và ngoài sân.

Đáng chú ý phải kể đến tình huống ném biên của hậu vệ Robi Darwis ở những phút cuối trận liên tục bị trì hoãn. Sau trận đấu, truyền thông Indonesia cho rằng HLV Kim Sang-sik và BHL U23 Việt Nam 'chơi xấu' khi đã cố tình ném những chai nước nhằm ngăn cản những pha ném biên bên phía Indonesia. Tờ CNN Indonesia có bài viết với tiêu đề: "Liệu Việt Nam có cố tình chặn cú ném của Robi Darwis bằng chai nước không?"
Phát biểu liên quan đến tình huống này, HLV Kim Sang-sik phủ nhận việc 'chơi xấu' đối thủ: "Thời tiết rất nóng, chúng tôi sắp xếp các chai nước như vậy để cầu thủ uống nước chứ không có chủ đích gì khác... Lúc ấy, các cầu thủ đang ở trạng thái mệt mỏi.Tôi phải làm gì đó để họ có thêm năng lượng chiến đấu."

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng lý giải hành động đặc biệt trên sân: “Do sân vận động quá lớn và cổ động viên Indonesia quá đông, nên việc chỉ đạo bằng lời rất khó đến được tai cầu thủ. Tôi dùng khăn để ra hiệu các cầu thủ tiếp tục pressing tấn công.
Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội tấn công, nhưng đã bảo toàn được thế trận và giữ vững phòng ngự đến cuối cùng. Dưới điều kiện thời tiết nóng nực, các cầu thủ đã thi đấu hết khả năng”.
Trên sân các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu bản lĩnh để bảo vệ thành quả có được. Thắng lợi này là kết quả của sự chuẩn bị bài bản, tinh thần thi đấu kiên cường và sự linh hoạt trong chiến thuật từ BHL. Thành công này cũng mở ra hy vọng cho bóng đá trẻ Việt Nam trong các giải đấu cấp châu lục sắp tới.
U23 INDONESIA 0-1 U23 VIỆT NAM: KHI ‘QUÂN BÀI TẨY’ ĐƯỢC LẬT, NGẠO NGHỄ 3 LẦN XƯNG VƯƠNG LIÊN TIẾP!