U22 Việt Nam gây sức ép tại SEA Games 33, hậu vệ Malaysia run sợ trước trận cầu 'sinh tử'?
U22 Malaysia đang nhận về nhiều sự hoài nghi về cơ hội vượt qua vòng bảng SEA Games 33, hậu vệ Ahmad Mohd Shapri cũng lên tiếng về tình cảnh của đội nhà.
Môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ chính thức khởi tranh từ hôm nay (3/12), U22 Malaysia rơi vào bảng đấu không hề dễ dàng với sự xuất hiện của U22 Việt Nam và một U22 Lào cũng không hề dễ chơi.
Bên cạnh đó, những chú Hổ Mã Lai cũng không có sự chuẩn bị tốt trước thềm giải đấu. Theo đó, U22 Malaysia đang đối mặt với tình cảnh khó khăn khi 7 cầu thủ vắng mặt vì CLB chủ quản không chấp nhận nhả quân. Thậm chí, hậu vệ Ahmad Mohd Shapri còn cho rằng chỉ có "phép màu" mới giúp đội nhà giành vé đi tiếp.
“Chúng tôi không được phép coi thường đối thủ. Từ những giải đấu trước, chúng tôi học được rất nhiều về cách chơi tập thể và cách vượt qua những thử thách nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn tới cả đội. SEA Games lần này, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mang về kết quả tốt nhất.”, Ahmad Aysar Hadi khẳng định.
Theo lịch thi đấu, U22 Malaysia sẽ có trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 6/12, tiếp đến là trận cầu "sinh tử" với U22 Việt Nam vào ngày 11/12 tại Sân Rajamangala, Bangkok. Dễ dàng nhận thấy, U22 Malaysia sẽ phải nỗ lực tối đa nếu muốn vượt qua vòng bảng SEA Games 33.
LỘ DIỆN ĐỘI HÌNH ‘SIÊU LỰC’ U22 VIỆT NAM ĐẤU LÀO: CÔNG MẠNH THỦ CHẮC, NHƯNG CÓ CẦN THIẾT TUNG RA?