Hụt mất HCV SEA Games 33 đầy cay đắng, ĐT nữ Việt Nam nhận tin không thể vui hơn sau khi về nước
ĐT nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành công tấm HCV tại kỳ SEA Games 33 trên đất Thái Lan do quyết định khó hiểu từ trọng tài, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng được an ủi phần nào sau khi trở về nước.
ĐT nữ Việt Nam đã trở về nước, khép lại kỳ SEA Games 33 sau trận thua đầy tiếc nuối trước ĐT nữ Philippines ở chung kết môn bóng đá nữ diễn ra trên đất Thái Lan sau những quyết định khó hiểu từ công tác trọng tài.
Tại SEA Games 33, ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực, bản lĩnh và quyết tâm cao, vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt ở trận chung kết. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, toàn đội vẫn để lại nhiều dấu ấn chuyên môn cũng như tinh thần cống hiến, nhận được sự ghi nhận và ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong nước.
Ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi đó, ĐT nữ Việt Nam đã nhận được tổng mức thưởng 2 tỷ đồng. Cụ thể, đội nhận 600 triệu đồng khi vượt qua vòng bảng, 500 triệu đồng cho thành tích lọt vào chung kết và 400 triệu đồng cho tấm HCB đầy tự hào.
Chưa dừng lại ở đó, Acecook và Hảo Hảo đã thưởng thêm 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung sau khi về nước. Có thể nói, để phát triển bền vững bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng cần thêm rất nhiều những người đồng hành bền bỉ, kiên trì, luôn bên cạnh ủng hộ dù vinh quang hay gian khó. Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa tinh thần đoàn kết và những khoảnh khắc hạnh phúc đến với người hâm mộ.
Tin nóng SEA Games: Tiết lộ sốc của HLV Kim trước màn ngược dòng kỳ vỹ; Báo Đức "khóc" cho nữ VN