Việt Nam

FIFA 'vạch trần' tội của Malaysia, FAM chính thức bị 'quay lưng' giữa bê bối nhập tịch

Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) được cho là sẽ tạm ngừng cấp ngân sách cho LĐBĐ Malaysia (FAM) sau vụ bê bối 'nhập tịch lậu'. 

Trong một diễn biến mới nhất, sau khi FIFA chính thức đưa ra phản hồi kháng cáo từ FAM liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch thuộc ĐT Malaysia. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malysia (KBS), Hannah Yeoh tuyên bố tạm ngừng cấp ngân sách cho LĐBĐ Malaysia (FAM) cho đến khi cuộc làm mới bộ máy cũng những sai phạm được khắc phục.

bo truong malaysia
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) - Hannah Yeoh.

Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể khuyến nghị không giải ngân thêm bất kỳ khoản hỗ trợ nào cho FAM. Ưu tiên bây giờ là tập trung cho đội tuyển quốc gia và đảm bảo các cải tổ thực chất được triển khai. Chúng tôi muốn lấy lại niềm tin của công chúng. Mọi quy trình nhập tịch trong thể thao phải được giám sát chặt chẽ, minh bạch và không để tái diễn sai phạm tương tự,”. bà Hannah chia sẻ với truyền thông.

Trước đó, FAM được cho là đã nhận về khoảng 15 triệu ringgit (hơn 90 tỷ đồng) Malaysia từ chính phủ nhằm nâng tầm sức mạnh cho U23 Malaysia cũng như ĐTQG hướng đến thành tích cao tại giải châu Á. Dù vậy, sau những án phạt rất nặng mà FIFA đưa ra cho FAM, KBS đã buộc phải xem xét lại việc chi tiền cho FAM nhằm đảm bảo tính minh bạch.

chu tich malaysia
LĐBĐ Malaysia (FAM) buộc phải cải tổ và khắc phục sai phạm.

Động thái quyết liệt từ KBS được xem là một đòn giáng mạnh cho tham vọng kháng cáo nhằm đảo ngược tình thế của FAM. Được biết, phía FAM sẽ tiếp tục kháng cáo án phạt của FIFA lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, FAM ước tính sẽ tốn thêm khoảng 1 triệu Ringgit (6.2 tỷ đồng) cho chi phí kháng cáo. Cộng thêm việc, KBS tạm ngưng cấp ngân sách hoạt động càng đầy FAM vào thế khó, chưa kể đến kịch bản họ tiếp tục thua kiện là điều rất dễ xảy ra.

HAI KỊCH BẢN ĐỂ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM DỰ VCK ASIAN CUP 2027: TỰ LỰC CÁNH SINH HOẶC CHỜ ‘QUÀ TRỜI BAN’