ĐT Việt Nam liên tục 'vắng bóng' tại sân Mỹ Đình, lãnh đạo Cục TDTT lý giải nguyên nhân
Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - Nguyễn Danh Hoàng Việt đã có những chia sẻ liên quan đến việc ĐT Việt Nam liên tục không thi đấu tại sân Mỹ Đình trong thời gian dài.
Mới đây, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam - Nguyễn Danh Hoàng Việt đã chia sẻ với truyền thông về tình trạng sân Mỹ Đình và lý do ĐT Việt Nam không thi đấu tại đây trong vòng 1 năm qua.
Ông Việt nhấn mạnh: "Chúng tôi làm việc đều có kế hoạch cũng như nắm được lịch trình của đội tuyển Việt Nam. Sân Mỹ Đình hiện tại đang trong giai đoạn sửa chữa. Khu liên hợp thể thao quốc gia là đơn vị tự chủ 100% nên cũng cần phải những có hoạt động khác ngoài thể thao. Không chỉ thi đấu bóng đá, chúng tôi còn tổ chức các giải đấu thể thao khác như bơi, điền kinh… Ngoài phục vụ các hoạt động thể dục thể thao, sân Mỹ Đình còn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa khác. Cũng vì là đơn vị tự chủ hoàn toàn nên khu liên hợp được phép khai thác kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật".

Theo người đứng đầu Cục TDTT, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã chủ động đề xuất chọn các địa điểm khác như Phú Thọ, Bình Dương và Thống Nhất nhằm giúp người hâm mộ ở các vùng miền có cơ hội cổ vũ cho đội tuyển quốc gia: “Tuyển Việt Nam không phải của riêng Hà Nội. Chúng tôi mong muốn người dân ở các địa phương khác cũng được thụ hưởng không khí bóng đá đỉnh cao”.
Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh mặt cỏ sân Mỹ Đình không gặp vấn đề về tiêu chuẩn thi đấu. Song, trong thời gian này, khu phức hợp đang được ưu tiên tổ chức các sự kiện văn hóa, ca nhạc và chính trị theo chỉ đạo của Nhà nước.
.jpg)
Lần gần nhất sân Mỹ Đình tổ chức các trận đấu của ĐT Việt Nam là từ 9/2024. Tại đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã để thua ở cả 2 trận giao hữu với ĐT Nga (0-3) và ĐT Thái Lan (1-2). Sau đó, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đăng ký sân Việt Trì (Phú Thọ) làm sân nhà cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2024. Tiếp đến là SVĐ Gò Đậu (TP.HCM) làm sân nhà ở Vòng loại Asian Cup 2027 đấu ĐT Lào và ĐT Nepal.
SÂN MỸ ĐÌNH CHI GẦN CHỤC TỶ, SỬA SANG LẠI NHƯ OLD TRAFFORD: ĐÙA KHÔNG VUI, MỸ ĐÌNH ĐÃ CĂNG