ĐT Việt Nam chờ tin vui từ CAS, AFC chuẩn bị sẵn án phạt 'kịch khung' cho LĐBĐ Malaysia?
Trước phán quyết mang tính sống còn từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) dự kiến công bố vào sáng 27/2, bóng đá Malaysia đang đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất: bị xử thua toàn bộ và mất suất tham dự Asian Cup 2027 vào tay Đội tuyển Việt Nam.
Cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử bóng đá Malaysia đang đi đến hồi kết khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chuẩn bị công bố kết quả phiên điều trần vào ngày 27/2. Vụ bê bối sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bằng giấy tờ giả mạo đã khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào thế chân tường, với nguy cơ bị cả FIFA và AFC trừng phạt nghiêm khắc.
Theo chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim chia sẻ trên tờ Berita Harian, thực tế AFC đã sớm có quyết định kỷ luật và chỉ đang chờ đợi thời điểm CAS chốt lại mức độ vi phạm để công bố. Ông Zakaria tin rằng ngay cả khi CAS giảm nhẹ hình phạt cho các cầu thủ, bản chất của vụ việc vẫn là hành vi làm giả giấy tờ nghiêm trọng không thể chối bỏ.
Kịch bản được dự báo nhiều nhất là AFC sẽ nối gót FIFA - cơ quan vốn đã hủy kết quả ba trận giao hữu trước đó của Malaysia – để áp dụng án phạt xử thua 0-3 cho đội tuyển nước này tại vòng loại Asian Cup 2027. Cụ thể, các chiến thắng của Malaysia trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) nhiều khả năng sẽ bị xóa bỏ.
Nếu bị xử thua, Malaysia sẽ ngay lập tức bị tước 6 điểm, đồng nghĩa với việc giấc mơ Asian Cup chính thức tan thành mây khói. Khi đó, Đội tuyển Việt Nam sẽ là cái tên thay thế giành tấm vé vào vòng chung kết và cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 31/3 tới đây sẽ chỉ còn mang tính chất thủ tục.
Tuy nhiên, viễn cảnh mất vé dự Asian Cup chưa phải là cái kết đau đớn nhất. Chuyên gia Zakaria cảnh báo FAM đang đối diện với nguy cơ bị FIFA đình chỉ tư cách thành viên, một hành động có thể gây sụp đổ toàn bộ hệ sinh thái bóng đá của quốc gia này. "Nếu không bị đình chỉ, Malaysia nên cảm thấy biết ơn. Điều chúng ta nên sợ hãi nhất là những hành động tiếp theo từ các cơ quan quyền lực bóng đá thế giới", ông nhấn mạnh.
Cả Đông Nam Á đang nín thở chờ đợi phán quyết từ CAS vào sáng mai, bởi nó không chỉ quyết định số phận một nền bóng đá mà còn trực tiếp thay đổi cục diện tấm vé dự giải đấu số một châu lục của Đội tuyển Việt Nam.