Nhịp sống số

Kibo 2.0: chú người máy dễ thương, thân thiện

Kibo 2.0: chú người máy dễ thương, thân thiện
id="post_message_11683560">
Kibo 2.0: chú người máy dễ thương, thân thiện

Nếu đã từng yêu mến chú người máy Asimo đình đám của Honda, thì chắc các bạn cũng sẽ có thiện cảm ngay khi nhìn thấy Kibo - một chú người máy đáng yêu khác thuộc viện khoa học công nghệ Hàn Quốc. Được biết, Kibo lần này là thế hệ 2.0, phiên bản nâng cấp mới nhất từ hai mẫu Kibo và Kibo 1.2 sản xuất trước đó vào năm 2005 và 2007. Vốn không dành cho những mục đích to tát như chăm sóc người bệnh hay tham gia những hoạt động quân sự, Kibo chủ yếu được chế tạo để làm một người bạn dễ thương với mọi người.

Có chiều cao vào khoảng 122cm và cân nặng 48kg, Kibo 2.0 sở hữu một khuôn mặt có mắt, lông mày và môi chuyển động được, đồng thời cơ thể của robot cũng ứng dụng những công nghệ chuyển động mô phỏng dáng người tân tiến hiện nay. Tuy nhiên, khả năng nổi trội nhất của Kibo là có thể chia sẻ cảm xúc với con người. Để làm được điều đó, Kibo 2.0 trang bị ở phần bụng của mình một bộ quét sử dụng sóng siêu âm kết hợp với một hệ thống camera được gắn trên cao. Cả hai tạo ra một vùng không gian đặc biệt giúp robot dễ dàng theo dõi giọng nói, khuôn mặt và bắt chước, phản ứng lại những biểu cảm của người nào đang đứng trong phạm vi vùng không gian nói trên. Xuất hiện lần đầu tại lễ khai mạc triển lãm Robot World 2011 tổ chức ở Hàn Quốc cách đây 2 tuần, các bạn hãy cùng xem Kibo 2.0 trình diễn màn tặng hoa độc đáo qua video clip bên dưới: