Ngày 30/3, một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại ngôi nhà trong hẻm đường TTH 29, phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Sau tiếng la hét thất thanh, một cô gái vừa kêu cứu vừa bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Người dân xung quanh đến xem tình hình thì thấy Lê Văn Vàng (56 tuổi) đang cầm dao. Mẹ Vàng là bà N thì gục trên nền với tình trạng cơ thể không còn nguyên vẹn.
Công an quận 12 sau khi nhận tin đã lập tức xuống hiện trường. Mặc dù công an yêu cầu bỏ dao xuống để nói chuyện nhưng Vàng lên tục chửi bới, không chấp hành. Sau 3 phát súng chỉ thiên, lực lượng chức năng buộc phải khống chế nghi phạm, đưa về trụ sở làm việc.
Thông tin từ Tiền Phong cho biết, công an xác định Lê Văn Vàng âm tính với ma túy. Tên này thừa nhận hành vi và khai nhận bị mẹ la mắng vì không tu chí làm ăn, chơi bời lêu lổng. Bức xúc nên Vàng đã ra tay dã man với mẹ ruột.
Chia sẻ với Tri Thức Trực Tuyến, bà L (hàng xóm của Vàng) vẫn không hết rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy. Bà L cho biết, khoảng 9 giờ ngày 30/3, bà chạy đến nhà bà N sau khi nghe tiếng truy hô. Đến nơi, bà thấy Vàng cầm 2 con dao trước cửa nhà, chỉ về phía sọt rác. Mọi người nhìn vào thì thấy các phần thi thể của bà N.
“Tôi bị sốc nặng. Đây là lần đầu trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng ghê rợn thế này, nên bị ám ảnh”, bà L kể lại.
Theo lời một hàng xóm khác, bà N thường nhận may gia công để có thu nhập trang trải cho gia đình. Vàng là kẻ vô công rỗi nghề, không công ăn việc làm. Sau khi ra tù, hắn tiếp tục lông bông. Từng có lần Vàng cầm dao đuổi chém hàng xóm vì mâu thuẫn.
Công an quận 12 đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để bàn giao Vàng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.
Lý do bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá không được về với bố ruột, phải vào Làng trẻ em SOS
Sau khi mẹ ruột và bố dượng bị bắt giữ, bé trai 3 tuổi được đưa vào Làng trẻ em SOS. Vậy vì lý do gì mà cậu bé không thể về với bố ruột?