Báo Mới

Vụ TMV Cát Tường: Hút cát sông Hồng để tìm xác chị Huyền

Vụ TMV Cát Tường: Hút cát sông Hồng để tìm xác chị Huyền

Đã gần 49 ngày trôi qua, nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền được cho rằng đã bị ném xuống sông từ độ cao hàng chục mét trên cầu Thanh trì đến nay vẫn chưa được tìm thấy, mặc dù gia đình đã dùng mọi biện pháp để tìm kiếm thậm chí thuê cả thuyền hút cát.

 
 

Vụ TMV Cát Tường: Hút cát sông Hồng để tìm xác chị Huyền-image-1386218277800

Thuê thuyền hút cát tìm kiếm thi thể nạn nhân theo chỉ dẫn của "nhà ngoại cảm"

 

Vụ TMV Cát Tường: Hút cát sông Hồng để tìm xác chị Huyền-image-1386218279713

Một người tự xưng là nhà ngoại cảm đang làm lễ

Chiều ngày (4/12), hơn 10 người thân của chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở Hà Nội), nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường - vứt xác phi tang đã thuê 2 chiếc thuyền hút cát cùng thợ lặn tiếp tục cuộc tìm kiếm thi thể chị Huyền tại sông Hồng, ngay khu vực dưới mố cầu thứ 3 cầu Thanh Trì theo lời chỉ dẫn của một người tự xưng là nhà ngoại cảm. Nhưng sau 2 tiếng tìm kiếm vẫn không có kết quả gì. 

Mặc dù theo kinh nghiệm của những thợ lặn trong nghề thì biện pháp này là khả quan, nếu đúng thi thể nạn nhân còn ở đó thì sâu thế nào hút cát cũng tìm ra được.

Cũng trong ngày hôm qua gia đình đã lập đàn tế bên bờ sông Hồng, cầu mong cho việc tìm kiếm thi thể chị Huyền được thuận lợi. Tuy nhiên vẫn không mang lại kết quả gì, những nhà khoa học cũng dừng công việc của mình để phân tích số liệu, yếu tố sinh học, sau đó sẽ đưa ra phương án tìm kiếm tốt nhất.

2 cháu bé con chị Huyền chiều nay cũng được đưa ra giữa sông Hồng để chứng kiến cuộc tìm kiếm thi thể mẹ.

Ở trên bờ, chồng chị Huyền, anh Nguyễn Hữu Huy và mẹ đẻ chị Huyền đứng ngồi không yên khi thời gian tìm kiếm cứ trôi đi mà chưa có tín hiệu nào cho thấy tìm được chị. Vẻ mặt mệt mỏi, thất vọng sau nhiều giờ tàu hút cát tìm kiếm mà vẫn vô vọng, anh Huy - chồng nạn nhân - cho biết: “Quan điểm của gia đình là tiếp tục kết hợp với các cơ quan chức năng lâu dài. Mặc dù biết là khó khăn nhưng gia đình sẽ quyết tâm tìm kiếm”.

Những ngày qua gia đình đã dùng mọi cách, nghe nhiều người từ nhà ngoại cảm đến người dân hiến kế tìm kiếm xác nạn ở khắp các nơi, nhưng vẫn không hiệu quả.

Gia đình nạn nhân cho biết, mặc dù không tìm được thi thể nhưng gia đình vẫn làm lễ 49 và phat tang tại bệnh viện Thanh Nhàn, sau đó di ảnh nạn nhân được đưa lên chùa.

Xem thêm:  TMV Cát Tường: Tâm sự đẫm nước mắt của người thân nạn nhân

 K.Duy (TM)