Điện thoại

Vì sao tôi thà chết chứ không mua iPhone?

Vì sao tôi thà chết chứ không mua iPhone?

Đang là sinh viên năm cuối trường ĐH CNTT TP.HCM, dưới góc nhìn của tôi, iPhone không thật sự đặc biệt để sở hữu.

Tôi tiếp xúc với công nghệ từ khá sớm, năm lớp 3 đã có máy tính riêng, năm lớp 5 đã bắt đầu sử dụng các loại điện thoại hiện đại (so với lúc bấy giờ) của Nokia, Motorola…

Chiếc điện thoại Motorola Razr V3 với trò chơi đua xe từng làm tôi thích thú.

Vào cấp 3, trong lúc sử dụng Nokia C7 (Symbian OS), tôi đã rất sung sướng khi được “vọc” chiếc iPhone 3Gs jailbreak của mẹ. Khi đó, iPhone và iOS là thứ gì đó thật khác biệt: cảm ứng nhạy, ứng dụng dồi dào, nhiều game hay...

Khoảng thời gian sau, tôi cũng đã trải nghiệm nhiều mẫu smartphone khác nhau và rút ra một số điều cơ bản khi chọn mua điện thoại cho cuộc sống hàng ngày. Đó là nhu cầu liên lạc (nghe, gọi, nhắn tin), cập nhật thông tin (đọc báo, lướt Facebook, vào diễn đàn...), giải trí (xem phim, chơi game, cài ứng dụng...), nhu cầu thể hiện và giá cả. Ngoài ra, tôi còn có nhu cầu “vọc” điện thoại.

Sau khi cân nhắc các yếu tố trên, tôi đã quyết định tiếp tục mua điện thoại Android thay vì iPhone.

Nhu cầu liên lạc

Cả iPhone và điện thoại Android đều đáp ứng tốt, không có nhiều sự khác biệt giữa hai hệ máy. Android sở hữu Google Danh bạ, iPhone có iTunes để lưu trữ và sao lưu số điện thoại qua iCloud.

Nhưng khi tôi cần sử dụng 2 SIM gồm SIM 4G và SIM nghe gọi, iPhone không đáp ứng được điều đó. Vậy tại sao phải mua iPhone trong khi điện thoại Android lợi hơn nhỉ? 

Nhu cầu cập nhật thông tin

Khi sử dụng điện thoại Android, tôi chỉ cần đăng nhập tài khoản Google và mọi thứ sẽ được đồng bộ từ Drive, Docs, Sheet, Maps, Keep đến Chrome. Lướt web, đọc báo, vào diễn đàn trên trình duyệt Chrome khá nhanh. Bên cạnh đó, tôi thích cách thiết kế giao diện hiện đại ở Chrome hơn lối mòn trên Safari.

Với iPhone, tôi cũng cần đăng nhập tài khoản Google để sử dụng các dịch vụ hữu ích trên. Thật rắc rối khi phải nhớ thêm một tài khoản ngoài iCloud. Vì vậy, tôi đánh giá đây là sự bất tiện khi sử dụng iPhone.

Nếu sử dụng iPhone tôi cũng cần tài khoản Google để sử dụng các dịch vụ quen thuộc.

Ứng dụng Facebook, Messenger trên iOS và Android thật sự không có khác biệt nhiều về thiết kế, cách sử dụng hay tính năng. Do đó, điện thoại Android vẫn "nhỉnh" hơn iPhone.

Nhu cầu giải trí

Việc sử dụng YouTube để xem video trên 2 hệ máy cũng không có gì khác nhau. Màn hình đẹp hơn, màu sắc trung thực hơn… là những lời khen có cánh của các iFan dành cho iPhone. Nhưng thật sự, tôi không quan tâm lắm. Liệu bạn có để ý chi tiết, màu sắc khi xem phim, video trên điện thoại không? Hay chỉ cần tập trung vào thưởng thức âm thanh và nội dung phim một cách trọn vẹn.

Về các trò chơi, ứng dụng, Android là hệ điều hành mở. Do đó, tôi cài đặt chương trình và game dễ dàng hơn iOS của iPhone. Ví dụ, nếu muốn chơi game A có bản quyền, tôi chỉ cần tải file APK từ các cửa hàng ngoài luồng, rất nhanh chóng. Với iPhone, rắc rối hơn, tôi cần jailbreak để có thể cài đặt chúng trên máy. Quá tốn thời gian cho những việc như vậy.

Bên cạnh đó, số tiền phải bỏ ra để mua ứng dụng, game trên iPhone cũng mắc hơn Android.

Nhu cầu thể hiện

Ba tôi là người mua iPhone đầu tiên trong nhà, mặc dù ông dùng thiết bị chỉ để nghe, gọi và nhắn tin. Bạn tôi cũng sử dụng iPhone, mặc dù nó dùng điện thoại để liên lạc và chơi game mobile. Hiện tại, rất nhiều người sử dụng iPhone chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản giống ba tôi và bạn tôi.

Tôi có cảm giác người ta chỉ mua iPhone để cho “bằng bạn bằng bè”. iPhone đã được “thần thánh hóa”, nó như cột mốc của sự giàu sang và thời thượng. Ai cũng cố sở hữu cho bản thân mình một chiếc điện thoại mang tên iPhone, mặc dù tôi biết có nhiều người sử dụng, bán iPhone hay tự xưng là iFan đến chữ “iPhone” còn viết sai. Vậy, liệu đó có phải là mua máy về để thể hiện?

Với điện thoại Android, có quá nhiều cách để thể hiện cá tính. Nếu bạn là người mạnh mẽ, đến với vỏ chống đạn Kevlar màu đỏ của Motorola Droid Turbo. Thích mặt lưng bằng kính và nam tính, Sony dòng Z đủ đáp ứng. Hay màn hình vô cực của Samsung cũng khiến bạn sáng tạo nhiều kiểu chụp ảnh mới. Lối thiết kế nhàm chán của iPhone không làm cho tôi thích thú.

Các mẫu điện thoại Android đều có sự cách điệu về thiết kế.

Nhu cầu 'vọc' điện thoại

Nếu bạn để ý, điện thoại Android có nhiều mẫu và phiên bản khác nhau. Ví dụ như loại phổ thông không có gì đặc sắc trong cách sử dụng thì dòng Galaxy Note của Samsung mang đến sự đổi mới. Cây bút S-Pen thật sự thú vị, làm tôi thích thú, say mê, học cách sử dụng. iPhone không được như vậy, cách sử dụng vẫn rập khuôn từ ngày đầu đến nay (trừ iPhone X).

Dù cho iPhone có jailbreak nhưng không là gì với Root bên Android. Can thiệp sâu vào hệ thống, cài đặt vô số ROM cook và ứng dụng, chạy mã lệnh Linux… Đối với dân IT như tôi, Android đã giải tỏa cái “thú vọc vạch" ấy.

Chi phí cho một chiếc điện thoại

Cuối cùng, chi phí bỏ ra cho một chiếc điện thoại iPhone cao hơn rất nhiều so với Android cùng phân khúc. Tại sao tôi phải trả 14,5 triệu đồng để sở hữu iPhone 6s Plus ra mắt cuối năm 2015, trong khi chỉ cần 13,9 triệu đồng cho HTC U Ultra được trình làng đầu năm nay với tính năng nhỉnh hơn. Tất nhiên, ý kiến của tôi là giá iPhone quá thiếu thực tế.

Bên cạnh đó, số tiền dành cho phụ kiện iPhone như cáp sạc, vỏ điện thoại… cũng cao hơn so với Android.

Sếp của tôi có nói rằng mua iPhone là mua sự hạnh phúc. Nhưng tôi thấy, mua điện thoại có hiệu năng tương xứng với giá tiền và nó đáp ứng nhu cầu bản thân mới gọi là sự sáng suốt của người dùng smartphone.

Do đó, tôi quyết định chọn mua điện thoại Android thay vì bỏ tiền cho iPhone.

Theo: Zing.vn