Doanh nghiệp

Thử cầm 10 nghìn đi mua xăng, ‘xăng Nhật’ - cây xăng Việt Nam và cái kết không ngờ: Đừng nhìn lượng xăng, hãy nhìn thái độ!

Thử cầm 10 nghìn đi mua xăng, ‘xăng Nhật’ - cây xăng Việt Nam và cái kết không ngờ: Đừng nhìn lượng xăng, hãy nhìn thái độ!

Tập đoàn xăng dầu hàng đầu Nhật Bản- Idemitsu Q8 (IQ8) chính thức khai trương cửa hàng xăng dầu đầu tiên (100% vốn FDI) tại Khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội, nơi có nhiều cơ sở của các công ty Nhật Bản đầu tư tại đây.

Với cam kết xăng chuẩn tới 0,01Lcùng dịch vụ chuẩn Nhật từ chào hỏi khách cho tới thái độ phục vụ cây xăng Nhật đang chiếm được cảm tình của đại đa số người dùng.

Cây xăng "chuẩn Nhật" đầu tiên ở Việt Nam được đông đảo người dân đón nhận.

Để giải đáp cho câu hỏi xăng IQ8 và xăng Việt khác nhau thế nào, chúng tôi đã thực hiện một trải nghiệm thực tế đi mua xăng với 10.000 đồng để tìm kiếm câu trả lời.

Đầu tiên phải nói về khối lượng xăng, với 10.000 đồng cả 2 cửa hàng đều cho một mức xăng gần như bằng nhau.

Hình ảnh xăng mua tại 2 trạm xăng 1 của Nhật, 1 của Việt Nam.

Vậy thì sự khác biệt thức sự nằm ở đâu, tại sao người ta tin tưởng cây xăng Nhật hơn cây xăng nước nhà?

Câu trả lời nằm ở những người "buôn dịch vụ", hay nói đúng hơn là ở thái độ của nhân viên.

Nếu với 10.000 đồng nhân vật đến cửa hàng xăng IQ8 vẫn được cúi chào, niềm nở, thân thiện ngay cả khi họ không thấy máy quay thì tại cây xăng Việt khi nhìn thấy nhân vật của chúng tôi cầm 10.000 đồng nhân viên liền tỏ thái độ không hài lòng.

Mọi thái độ có thể do tùy người cảm nhận, nhưng hành động thì không bao giờ nói dối ai. Quan sát có thể thấy, khi mua xăng ở cửa hàng IQ8 nhân viên đón lấy chai nước từ khách, hỏi khách muốn đổ loại xăng nào, trong lúc đổ còn nói sẽ cho khách 1 cái chai khác nếu chai này không đủ đựng.

Chưa hết, dù rất đông khách mua các nhân viên vẫn vặn nắp chai, lau thân chai và cúi chào đưa cho vị khách của mình dù họ chỉ mua 10.000 đồng.

Nhân viên cầm chai xăng đã đóng nắp, lau xăng vương đưa cho khách.

Ngược lại, khi đến mua xăng tại một cửa hàng xăng bình thường phải cái nhìn “lạnh xuyên thấu” của nhân viên. Ở đây, khách tự cầm chai xăng, tự đậy nắp chai mặc xăng có trào ra ngoài.

Chính khách phải tự cầm chai xăng để nhân viên rót xăng vào.

Thực tế đây không phải hiện tượng lạ khi đi mua xăng ở Hà Nội, nếu khi mua bạn đứng hơi lệnh, không biết mở nắp bình, không đóng nắp nhanh và di chuyển thì rất có thể bạn sẽ bị nhắc nhở “nhẹ” ngay sau đó.

Một lần khác khi đi đổ xăng người bạn nước ngoài đi cùng tôi đã nói rằng“ tại sao không vui vậy, họ không yêu công việc của mình à?”. Hay người cô đã sống 20 năm ở Hà Nội của tôi lần nào đi đổ xăng về cũng thắc mắc: “Sao nhân viên bơm xăng không mở nắp bình xăng, hoặc đóng nắp lại cho mình khi bơm xăng xong nhỉ? Đổ hết ra ngoài cũng không cầm khăn lau lấy một lần!”

Đây chính là sự khác biệt!

Mọi sự đều bắt đầu từ con người mà ra!

Theo: Kul.vn