Nhịp sống số

[The Big Picture] Dưới ánh sáng của mặt trời

[The Big Picture] Dưới ánh sáng của mặt trời
id="post_message_9050158">
Theo lịch thiên văn mùa hè bắt đầu vào ngày thứ Ba của tuần thứ ba tháng Sáu, mà chúng ta gọi là Hạ chí. Năm nay hạ chí xảy ra vào lúc 13h16’ ngày 21/06/2011, đó là khi mặt trời ở cao nhất khi so với trái đất. Hạ chí là ngày mà khoảng thời gian ban ngày dài nhất và thời gian ban đêm ngắn nhất. Khi đó, tại nam bán cầu, thời gian ban ngày lại là ngắn nhất, hay còn gọi là đông chí. Khi Hạ chí bắt đầu, Trái đất nghiêng 23,5 độ so với trục Trái đất. Vào ngày 21/06 (có những năm là 20 - 6), Bắc cực sẽ hướng về Mặt trời nhiều nhất. Thông thường, ngày đông chí xảy ra khi nửa trên Bắc cực đối diện trực tiếp với Mặt trời và Nam cực chìm trong bóng tối. Thứ Ba là ngày đánh dấu điểm cao nhất của mặt trời nhưng không phải là ngày nhiệt độ cao nhất do nhiệt độ ở đại dương bắt đầu giảm dần. Đến giữa tháng sáu, các đại dương ở Bắc bán Cầu vẫn giữ được nhiệt độ “mát” từ mùa đông năm ngoái.

Trên khắp thế giới, nhiều hoạt động đón chào những tia nắng đầu tiên của mùa hè đã diễn ra. Tại Anh, rất nhiều người đã tập trung ở bãi đá cổ Stonehenge để cùng ngắm bình minh. Ngoài ra, còn có những hoạt động âm nhạc và nhảy múa. Trong ngày hạ chí, hoàng hôn kéo dài lâu nhất và tất nhiên đó là cơ hội không thể bỏ lỡ với các nhiếp ảnh gia để ghi lại những khung ảnh tuyệt vời của ngày hè đầu tiên. Trong bộ ảnh sau đây, chúng ta sẽ có cơ hội biết thêm về các hoạt động của người dân trên thế giới trong ngày hạ chí, cũng như được thưởng thức những bức ảnh đẹp.





Người Aymara tham gia lễ hội đón chào bình minh trong ngày đông chí ở La Apacheta, El Alto, ngoại ô La Paz, Bolivia, 21/06/2011. Ngày đông chí trùng với dịp mừng năm mới của người da đỏ Aymara.


Mọi người giơ tay hướng về phía mặt trời trong một nghi thức lễ hội mừng năm mới của người da đỏ Aymara ở Samaipata, Bolivia, 21/06/2011.


Một người phụ nữ nằm ngủ trên chiếc võng ở công viên Green Park ở Seattle trong ngày đầu tiên của mùa hè, thứ Ba, ngày 21/06/2011.


Một cặp vợ chồng đứng trên đỉnh núi đá có nhiều di tích thiên của đài quan sát thiên văn cổ đại Kokino trong buổi sáng sớm của ngày hạ chí, 21/06/2011. Đài quan sát cổ này nằm cách 100km về phía đông bắc Skopje, thủ đô nước cộng hòa Macedonia, khoảng 4.000 năm tuổi và được NASA xếp là đài quan sát thiên văn cổ thứ tư trên trái đất.


Một chàng trai hướng về phía mặt trời trong lễ hội đón chào ngày hạ chí ở bãi đá cổ Stonehenge, gần Salisbury, Anh, 21/06/2011.


Hoàng hôn buông xuống thành phố Kansas, Misouri, đánh dấu sự kết thúc của ngày dài nhất trong năm , 21/06/2011.


Cô Bernice Acosta và những người khác cùng biểu diễn các bài Yoga trên Quảng trường Thời Đại, New York đánh dấu ngày hạ chí, 21/06/2011. Hàng ngàn người tập Yoga đã tham gia sự kiện biểu diễn Yoga ở Manhattan trong ngày dài nhất năm.


Các đức hồng y và giám mục dùng ô để che nắng trong lúc Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đang có bài nói chuyện hàng tuần ở quảng trường Thánh Peter , Vatican, 22/06/2011.


Một cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi mặt trời đang lặn, đánh dấu ngày đông chí ở thành phố Valparaiso, cách thủ đô Santiago của Chile 121km về phía Tây Bắc. Thật là lãng mạn!


Một nhóm người đứng trên núi đá nơi có đài quan sát thiên văn cổ Kokino trong buổi sáng sớm ngày hạ chí, 21/06/2011.


Một chàng trai leo lên khoảng trống giữa 2 tảng đá ở bãi đá cổ Stonehenge trong ngày hạ chí. Người ta tin rằng nơi đây tập trung những sức mạnh đặc biệt.


Người Maya cầu nguyện trong một nghi lễ để chuẩn bị chào đón ngày hạ chí ở khu di tích cổ của người Maya ở Tazumal, Chalchuapa, El Salvador, 19/06/2011. Theo giáo sĩ người Maya Jose Erenesto Campos, người Maya tổ chức các nghi lễ để giúp cân bằng nguồn năng lượng của Mẹ trái đất và cầu mong mùa màng bội thu.


Một người lao động đội chiếc giỏ trên đầu trong lúc mặt trời mọc ở Lahore, Pakistan, 21/06/2011.


Một chàng trai chơi đùa với các con sóng trên bãi biển Ocean Beach, San Francisco, California, 21/06/2011.


Một gia đình bơi thuyền trên hồ Stow Lake thuộc công viên Golden Gate, San Francisco, California, 21/06/2011.


Một người lính Mỹ đang kiểm tra an ninh trong lúc mặt trời đang mọc ở tiền đồn chiến đấu Sabari, tỉnh Khost, đông Afghanistan, 21/06/2011.


Mặt trời lặn phía sau đám khói từ trận cháy rừng Wallow, ở Luna, New Mexico, 14/06/2011.


Hình ảnh chụp ngược sáng người đàn ông và chiếc xe đạp khi anh đi qua đống rác thải để tìm kiếm phế liệu, Lahore, 15/06/2011.


Hai chàng trai người Kashmir ngồi bên bờ hồ Dal Lake trong lúc một người đàn ông đang chèo thuyền ngang qua vào một chiều hoàng hôn ở Srinagar, 14/06/2011.


Ảnh chụp ngược sáng một chiếc máy bay bay ngang qua mặt trời ở New Delhi, 13/06/2011.


Mặt trời lặn sau những tuốc-bin gió ở thành phố Egeln, miền Đông nước Đức, 02/06/2011. Nước Đức đang thay đổi chính sách năng lượng sau quyết định ngừng sản xuất điện hạt nhân.


Những tia sáng mặt trời chiếu rọi phía sau bức tượng “Người đàn ông bước lên trời” của nghệ nhân người mỹ Jonathan Borrowsky, 10/06/2011, ở Kassel, miền Trung nước Đức.


Mặt trời lặn trên cung điện tổng thống Ấn Độ ở New Delhi, 22/06/2011.