Khoa học & Đời sống

Thanh nên chạy Grab trả lại khách 320 triệu đồng bị bỏ quên

Thanh nên chạy Grab trả lại khách 320 triệu đồng bị bỏ quên

Ngày 21/10/2017, Sinh viên Vũ Huy Cảng - Lớp D8CNCK – Khoa công nghệ Cơ khí Trường Đại học Điện lực nhặt được 320 triệu đồng và đã đến cơ quan công an  tìm kiếm người mất tiền để trả lại.

 

Bạn Vũ Huy Cảng (áo trắng, thứ hai từ phải sang) chụp ảnh cùng thầy giáo và các bạn

Trước đó, ngày 20/10, Cảng đón một khách ở khu vực Đình Thôn, Mỹ Đình đi đến trụ sở ngân hàng Vietcombank ở gần cầu Vĩnh Tuy. Đến nơi, người thanh niên nhắn Cảng chờ khoảng 30 phút. Lúc đi ra người này nhờ Cảng mở cốp xe để nhờ gói đồ.

Đến đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy thì vị khách trên xuống xe, trả tiền xe xong thì đường ai nấy đi mà không ai nhớ đến “khối tài sản khổng lồ” trong cốp xe mà vị khách gửi nhờ.

Mãi đến chiều, khi mở cốp xe để chuẩn bị đồ thì Cảng mới tá hỏa phát hiện ra túi đồ là một bọc tiền. 

Lúc đó Cảng rất bối rối, sau một lúc điềm tỉnh lại, Cảng quay lại những điểm mà vị khách trên xuống xe để trả lại, nhưng mọi thông tin đều “vô vọng”.

Hết cách, Cảng quyết định ra công an phường Quang Trung, quận Đống Đa, để trình báo với mong muốn trả lại chủ nhân số tiền trên.

Mãi đến 12h đêm hôm đó, vị khách may mắn trên đã đến nhận lại  đầy đủ số tiền bỏ quên.

 Cảng chia sẻ “số tiền này có thể làm thay đổi cuộc sống mình nhưng nó cũng làm cho người mất tiền đi theo 1 chiều hướng khác nên trả lại cho họ là điều phải làm".

Theo đại diện trường Đại học Điện Lực, Hành động của Vũ Huy Cảng là rất đáng quý, thể hiện sự trung thực, là tấm gương sáng cho toàn thể sinh viên Đại học Điện lực.

Vì nghĩa cử cao đẹp trên, sáng nay 24/10/2017, Đoàn thanh niên nhà trường đã gặp mặt động viên và tuyên dương hành động đẹp của chàng sinh viên Vũ Huy Cảng. Đặc biệt hơn, tấm gương người tốt việc tốt của Cảng sẽ được tuyên dương tại đêm "Gala chào tân sinh viên EPU 2017" vào 19h00 ngày 25/10/2017.

Theo: baodansinh.vn